Hi các anh chị,



Trước hết em xin ngắn gọn về chuyện của 2 chúng em. Em là và cô ấy làm chung công ty(nhưng không chung ngành), cùng tuổi nhau, hiện tụi em đều đang 22 tuổi. Tụi em quen nhau cũng đã được 6 tháng hơn, buồn vui cũng có, vui vẻ, bực bội cũng có, hiểu nhau rồi cãi nhau cũng có.


Đi du lịch riêng với nhau cũng được 2,3 lần.



Rồi thời gian trôi, dạo cho tới gần đây, công việc của tụi em trở nên nhiều lên, áp lực từ cấp trên cho cả em và cổ, rồi còn vấn đề riêng của 2 đứa. Nên nhiều lúc cả 2 cãi nhau vì sự không hiểu nhau ấy. Rồi cách đây 3 tuần, cô ấy có nói lời chia tay với em, lúc đó em cũng không biết nói gì và làm gì, cho nên chấp nhận, rồi cô ấy hỏi không có ý kiến gì sao, rồi 2 đứa cũng bày tỏ sự không hài lòng về nhau cho người kia biết, nhưng vẫn là chia tay.



Về nhà, em suy nghĩ thật cẩn thận lại những gì đã trải qua, rồi mới thấy hối tiếc những gì mình đã làm. Sau đó, em chủ động nói chuyện với cô ấy, bày tỏ nỗi lòng của mình với hy vọng có thể làm lại và sửa sai, nhưng cô ấy không chấp nhận. Em đã hoang mang cực độ, cũng đau đớn lắm. Nhưng suy nghĩ cứ làm phiền như thế này không phải là cách, nên em đã chọn cách im lặng (không nt, không like fb hay bất cứ thứ gì), cốt là để cho em tìm lại bản thân mình, như lần đầu em với cô ấy gặp nhau, rồi cũng để cho cô ấy một khoảng thời gian yên tĩnh.



Sau đó vài ngày, cô ấy bị tụt huyết áp do một số thứ, em cũng chỉ nhắn tin thăm hỏi, chứ không qua thăm, em nghĩ qua thăm không phải là tốt, cho lúc này. Rồi mới 2 ngày qua, cô ấy đi chơi Mã Đà với một số đồng nghiệp trong cty em, em cũng không tham gia. Em nghĩ tốt nhất em không nên đi, vì trước đó team em với cô ấy có đi ăn bún đậu, nhưng do tâm trạng em không vui, bộc lộ ra ngoài, khiến cô ấy không vui, nên em cũng quyết định không đi chung chuyến này.



Rồi lúc về tự nhiên cô ấy deactive FB, em cũng không hiểu lý do vì sao, vì cả tuần em không liên lạc gì hết. Em hiện đang khá là confused, không biết phải làm thế nào. Không biết việc deactive này có nghiêm trọng không. Mong anh chị tư vấn giúp em với.



Em xin cám ơn trước ạ.