Hôm trước, tôi có đọc bài viết trên mạng "Đẩy chồng đi ăn phở". Tại sao lại cứ có 1 chiều là chồng ngoại tình thôi nhỉ. Thời nay không chỉ có chồng đi ăn phở mà có cả vợ cũng đi ăn phở. Nhiều là đằng khác. Tại sao lại không nhỉ? Có muôn vàn lý do mà các ông chồng "đẩy vợ đi ăn phở". Các bạn cùng tôi nêu lên những lý do khiến các bà vợ (vốn vẫn được ví von là cơm) buộc phải đi ăn phở và những ai đang ở trạng thái này thì cùng vào đây trao đổi nhé:
1. Không được chồng yêu thương, quan tâm chăm sóc đầy đủ
2. Không thoả mãn về sinh lý (có thể do chồng kém hoặc yếu cái khoản đó)
3. Có 1 người khác luôn để ý, quan tâm rất lãng mạng trong khi chồng lại quá khô cứng.
4. Có 1 tình yêu cũ sâu đậm & rất đẹp trong khi người cũ vẫn theo đuổi mặc dù đã biết lấy chồng, có con rồi
5. Trái tim phụ nữ rất nhạy cảm & cũng dễ rung cảm trước những người đàn ông vừa tốt lại vừa lãng mạng.
6. Phụ nữ nào cũng đôi lúc có tư tưởng "đứng núi này trông núi nọ"
7. Trừng phạt chồng khi chồng không quan tâm đầy đủ đến vợ
8. Không phù hợp với nhau về cách sống, quan điểm, sinh hoạt & đặc biệt là chuyện ấy
9. Muốn gần gũi chồng nhưng lại bị chồng gạt đi (vì anh mệt chẳng hạn). Thật là chuyện ngược đời . Chỉ có phụ nữ mới có quyền từ chối thôi. Nếu đàn ông không hưởng ứng thì cũng không nên làm vợ mất hứng và cảm thấy bị xúc phạm như vậy.
.................
Tôi là người sắp bị chồng đẩy đi ăn phở rồi mặc dù tôi không muốn thế vì tôi đã có baby rồi. Mọi người hãy giúp tôi, ngăn chặn tôi đừng đi ăn phở nhé. Tôi đang rất thèm ăn phở rùi đây :drooling: .