Chúng e quen nhau đc hơn 2 tháng.... Đứa 90 , đứa 91 ... Công việc ổn định còn trẻ nhưng tính cách lại trái ngược nhau .


A 1 người chin chắn .... Có thể gọi là tính như ông già vậy ... Nghiêm ... Nghj sao nói vậy....đặc biệt vô tâm. E lại con nit thích chiều chuộng hay giận . Nên chỉ mới 2 thag quen nhau ma gian hờn nhau hoài... Ma chỉ là e giận a chẳng phản ứng gì.


Mới tuần vừa rồi. Tối thứ 7 a đi công tác vào ... 2 đứa gặp nhau .. Có tHể hôm đó 2 đứa đi chơi rất hp .. Nhưng đến chủ nhât .... E đi chơi với bạn cả ngày ... A ở k có 1 tin nhắn hỏi thăm , e chủ động nt trc trách móc... A đt và nói a làm biếng nt lại ... Thế là kaix nhau . Thế là a nhắn . Tuỳ e .. E mún nghĩ sao cung đc . E im lặng . Đến ngày hôm sau e thấy a ol fb... Nt: ???? ( vì k biết nhăn gì) a nt lại: e đừng liên lạc cho a... E cứ trách móc đi , lỗi của a hết ak . E đọc buồn lắm . Nhưng quyết định im lặng ...


Đến ngày thứ 3 a nt gửi e bài hat a hát . Rồi im


Đến ngày thứ 4 a đt hỏi thăm, rồi e nt chủ động hỏi a xem e là trò đùa của a hả , a trả lời là k . Nhưng a thấy e và a tính cách k hợp nhau , se k đi đến đâu, e nt: vậy a xem e là gì . A nt: là bạn bè .


Đến hôm nay là ngày thứ 5 thấy e ol fb a nt hỏi thăm e ăn cơm chưa đi làm mệt k ... Rồi thôi


Vậy đó , e chẳng hiểu mối quan hệ này là gì nữa ... Ct cũng k pgai mà ng yêu cũng k phải ... . E h nên làm gì đây? :(