Tôi quen A đã được hơn 8 tháng rồi, còn yêu thì mới khoảng 3 tháng thôi. Trong 3 tháng đó quả thật tôi cũng có cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu của A nhưng có 1 điều làm tôi rất băn khoăn. Quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ A gọi đt vào số cố định ở nhà tôi mặc dù tôi có cho nhưng A k lưu, A bảo chả nhẽ có 2 cái đt di động mà k liên lạc đc hay sao? Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như A. Trc đây các vệ tinh của tôi toàn năn nỉ tôi cho số cđ mà tôi k muốn vì tôi nghĩ chỉ cho số CĐ khi nào tôi có cảm tình thực sự thôi và tôi cũng k muốn làm phiền đến những người trong gia đình tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ có thể A nghĩ gọi đt di động sẽ tiện hơn nên k để tâm tới chuyện này nữa. Thời gian yêu nhau, chúng tôi rất hay nt, chat với nhau nhưng rất ít khi gọi đt. Nếu tôi nt cho A mà thấy mãi A k trả lời là tôi cũng lo lắng gọi lại cho A, nhưng k hiểu sao nếu A nt cho tôi mà tôi đang bận hay là k biết có nt và k trả lời là A cũng thôi luôn, k gọi đt hỏi tôi xem sao nữa. Đây có phải là sự thiếu quan tâm k các bạn? Tuần trc tôi bị ngã xe máy, đt hỏng, phải nằm cấp cứu trong bv, k liên lạc đc với ai cả, thế là A cũng k biết (hay là k quan tâm???) vì A có tìm cách liên lạc với tôi đâu, A k nt nữa vì thấy tôi k nt lại mà!!! Tuần vừa rồi sao thấy buồn quá, yêu là thế này ư? Nói thêm là chúng tôi rất ít khi đến nhà nhau, chỉ thỉnh thoảng thôi, còn toàn hẹn đưa đón nhau ở ngoài cổng.