Đây có phải là sự thay đổi của con trai không các chị?
Em xin chào các chị WTT...
Em la đọc giả thân thiết của 4rum... Em cũng đã từng gửi bài ở đây... Chuyện mà em thắc mắc và cần sự giúp đỡ của các chị có kinh nghiệm đây ạ..
Em hiện giờ đang quen 1 người bạn trai cùng được nửa năm rồi. Lúc đầu, em có lạnh lùng với anh.. Vì em vừa trải qua một cuộc tình khá đau buồn, chắc là do em đã mất niềm tin về tình yêu. Nhưng đến nay là nửa năm quen nhau rồi! Tình cảm của anh đã làm em thay đổi và thuyết phục được trái tim của em... Tuy vậy, nhưng em đag thật sự rất buồn, em cảm thấy anh không như trước nữa! Anh không còn giành trọn thời gian cho em ( lúc trước ngày nào anh cũng qua và thăm em), rồi những lần anh giúp em đóng tiền học phí hay tiền phát sinh trong lúc học rồi đùng 1 cái thì bị Mẹ anh phát hiện, rồi anh giải thích với Mẹ anh, mọi chuyện đều êm xui rồi nhưng từ đó em có cảm giác anh đã thay đổi... Bây giờ em đã thật sự có tình cảm với anh, em thương anh thật rồi các chị ạ! Nhưng em chẳng biết tại sao anh lại có hành động không giành cho em thời gian, nhắn tin với em ít lại..mọi chuyện đều không như trước nữa!! Em buồn em nói với anh thì anh lại nói "Anh không hề thay đổi bất cứ gì cả, anh vẫn yêu em, thương em như ngày theo đuổi em". Anh thương em và thích em được nửa năm trước đó rồi , lúc sau em mới đồng ý quen anh. Anh yêu đơn phương em em cũng biết nhưng do nỗi đau em chưa hết em không dám làm tổn thương anh! Anh vô tội mà.. Hic.. Đến giờ em đã có tình cảm nhưng anh lại lạnh nhạt quá.. Mỗi ngày đều gặp.. Giờ thì có khi cả tuần mới gặp:( . Em rất buồn ạ các chị.. Em thật sự hoang mang...Em đã đau rồi.. Giờ em lại đau nữa thì chắc niềm tin trong em không còn nữa rồi!! Anh là người rất tốt, và rất đàng hoàng, ăn học và trí thức, hiểu biết.. Em đang quyết định giữa tình bạn và tình cảm.. Em thật sự yêu anh, giờ em buông tay em biết em cũng sẽ đau lắm.. Em biết từ tình yêu chuyển thành tình bạn rất khó!!! Em buồn quá các chị ơi!! Còn anh thì em không cảm nhận được là anh còn thương em không?? Và a sẽ buồn nếu mất em chứ:( em thật sự rất hoang mang!! Mong các chị giúp cho em! Em cám ơn rất nhiều!!