Tôi qua 26 tuổi rồi (nữ), tôi đang quen một người ít hơn 1 tuổi, làm cùng công ty. Tình yêu của chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng lắm, là ngày nào bước vô công ty cũng nhìn thấy nhau, mỉm cười với nhau , 1 tháng như vậy rồi add Sky làm quen. thời điểm này năm ngoái luôn, .Tôi ở trọ,bạn ấy ở nhà, cách nhau 3km. Toi chia tay tình yêu 3 năm mới 6 tháng, thì gặp bạn này, bạn nhìn rất trẻ con, nhưng trò chuyện hóm hỉnh, tôi đón nhận sự quan tâm của bạn ấy, với 1 phần tôi cô đơn đã lâu, nay mới thấy thực sự rung động trước 1 người. Bạn ấy rất mập, nhìn mũm mĩm. Thời gian tìm hiểu trúng lục tôi bị té xe, chân bị bong gân, bạn có lui tới quan tâm, mua đồ ăn, thức uống, cứ gần nhau hàng ngày, làm ra là gặp hơn 1 tháng thì tôi nhận lời làm bạn gái.
Tình yêu nay không như mối tình trước, chúng tôi yêu nhau nhưng không công khai, bạn ấy không dẫn tôi đi đâu cùng hết, sau 3 tháng thì có đưa tôi về nhà ra mắt, tình cảm chỉ có Ba bạn ấy biết , còn công ty, đồng nghiệp bạn bè thân không ai biết cả, đôi khi tôi thấy rất buồn. Sau này tôi có dẫn đi chơi cùng bạn bè tôi, nhưng rồi tôi thấy bạn ấy ko mấy hoà đồng nên tôi cũng k rủ nữa. Tôi và bạn ấy quen nhau 1 năm và chỉ năm tay, ôm, hôn nhẹ nhàng... Bạn ấy chưa từng đụng vào người tôi, cũng chưa từng đòi hỏi điều gì về chuyện nam nữ, chụp hình thì ko khoác tay, nói chung hiếm khi đụng chạm.
Tôi không hiểu liệu trong tình yêu có ai như vậy không, có lần trọ đóng cửa, tôi qua nhà bạn ấy ngủ,(Ba về quê) thế nhưng bạn ấy cũng ko hề đụng chạm gì, kể ra thật khó tin đúng ko, nhưng viết ra đây thì xạo làm gì, đó là sự thật.
Như người yêu cũ, họ giữ gìn cho mình, nhưng họ vẫn luôn ôm mình khi nằm cạnh, hay cũng sờ mò này kia , tôi ko ngại nói ra vì tôi biết đó là nhu cầu thực sự của tình yêu, vậy mà bạn này lại ko vậy, bạn nằm quay lưng lại cho tôi và chỉ nói chúc em ngủ ngon.
Tôi thấy hoang mang, tôi có nói thì bạn ấy nói "yêu nhau chỉ cần có nhau là đủ" , đối với bạn ấy yêu là cùng nhau đi ăn những món ngon. Đã rất nhiều thứ 7, CN tôi lủi thủi 1 mình vì bạn ấy đi chơi với bạn bẻ, đi với đồng nghiệp hay đám cưới, sinh nhật... Tôi ngỏ ý xin đi nhưng bạn ấy luôn nói "môi trường không phù hợp với em".
Riết rồi tôi cũng chán, ko muốn hỏi nữa. Bạn ấy chưa bao giờ hỏi "em đang làm gì, em đang ở đâu, hay em đag đi cùng ai?" CHƯA BAO GIỜ hỏi, câu hỏi 1 năm qua bạn ấy hỏi đó là " EM ĂN GÌ CHƯA?" .Nếu bạn ấy rảnh thì bạn ấy qua chở tôi đi ăn, Không rảnh thì sẽ mua đồ ăn đem qua và gọi tôi xuống cổng lấy.
Vậy đó, thời gian đầu tôi hay hỏi "anh đi đâu,làm gì, với ai," , bạn ấy nói tôi kiểm soát cuộc sống của bạn ấy, bạn ấy muốn TỰ NÓI RA,nếu muốn nói thì tự khắc nói, ko nói thì nghìa là ko muốn nói r vậy hỏi để làm gì. Tôi gắt gỏng thì bạn ấy trách tôi không tin tưởng khi yêu.
Đã rất nhiều lần tôi nói chia tay vì sự vô tâm của bạn ấy, CS của bạn ấy không hề có các ngày lễ, ngày 20.10 bạn ấy đi ăn cùng đồng nghiệp có nam nữ luôn ,vậy mà ko chúc tôi lấy 1 câu, không có quà, chỉ nhắn tin là nay "Anh đi ăn với team" , Trung thu thì nhắn "nay anh phải trực" , Noel tôi tặng bạn ấy cái gối in hình 2 đứa, vậy mà bạn ấy cũng ko hẹn hò gì, tôi ngồi ở nhà 1 mình, bạn ấy nằm nhà chơi vì nói đường đông đúc.
Tôi vẫn dây dưa đến bây giờ vì tính tôi rất trân trọng các mối quan hệ, tôi luôn quan niệm "gặp được nhau rất khó, yêu nhau lại càng phải nổ lực" . tôi tự nhủ bản thân rằng, tình yêu của mình sẽ khiên bạn ấy cũng đối xử tốt với tôi, nhưng 1 năm rồi bạn ấy vẫn vậy.
1.06 là kỉ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau, bạn ấy nói "nay anh phải trực tới 19h, sau đó qua nhà bạn anh ngủ để 3h sáng dậy đi Bưng lể rước dâu ở Cần Thơ" . Tôi rất buồn, nhưng ko trách được, đành ok. tôi hẹn con bạn thân đi ăn nướng, 8h tôi gọi hỏi "anh đi chưa?" , anh ấy nói "À, anh ko đi nữa, bạn anh kiếm được người khác rồi"
Tôi rất sốc, có khi nào anh ấy viện cớ đi Cần thơ để khỏi kí niệm 1 năm với tôi ko? Chứ sao bưng lễ thay người mà giờ chót mới báo, tôi hỏi thì bạn ấy nói "Ai biêt gì được"
Vậy đó, nhà cách nhau 3KM mà từ thứ 2 đến giờ chúng tôi ko gặp nhau, tối nay bạn ấy đi đám cưới và ko hề rủ tôi đi cùng, tôi thấy bạn ấy tệ quá rồi,
Bạn ấy có quan tâm tôi, tôi cảm nhận được , nhưng sự vô tâm lại chiếm nhiều hơn thời gian này, chúng tôi bây giờ gặp nhau là chỉ đi ăn rồi ai về nhà nấy, ko có chuyện gì để nói, bình thường tôi rất sôi nổi, nhưng giờ tôi ko muốn trò chuyện nữa, và bạn ấy cũng ko bao giờ bắt chuyện, tôi hỏi thì nói, ko thì thôi. Ngày trước tuần gặp nhau 7 lần thì giờ tháng gặp 7 lần.
Có phải vì tình yêu ko có tình dục nên nhạt, có phải yêu lâu nên chán, có phải tình yêu này như tình đồng chí, tình bạn, yêu nhau để có người đi ăn cùng. Tôi từng nói rất nhiều, từng chia sẻ rất nhiều, dịp gì cũng mua quà tặng bạn ấy, còn bạn ấy thì ko có sự thay đổi. bạn ấy ko tặng quà, mà thường những lúc tôi đi mua áo, váy ,giày thì bạn ấy đưa cho tôi 200k-500k (mở ví tôi nhét vào r về nhà nhắn tin là anh phụ em tiền mua đồ) . Là do tính tình mỗi người hay bạn này bị gì nhỉ, bạn ấy ko có mối quan hệ khác tôi có tìm hiểu rồi, và tôi nghĩ lý do là vì bạn ấy quá Béo nên ko có cảm xúc yêu đuông chăng? (100kg)