Chào mọi người.


Mình đang có vấn đề băn khoăn muốn nhờ các bạn tư vấn giúp. Mình và cô ấy đã yêu nhau được gần 3 năm. Mình yêu cô ấy và cũng cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho mình. Thời gian đầu yêu nhau cả 2 rất hạnh phúc và như sống trên mây:) bởi vì cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Nhưng thời gian nửa năm trở lại đây có chút trục trặc về tình cảm nho nhỏ, cả 2 hay giận nhau( nhưng cũng ko giận được quá 3 ngày) nên mình đôi khi thấy mệt mỏi và chán nản. hiện tại bây giờ mình và cô ấy vẫn yêu nhau. Tình yêu của bọn mình được mọi người rất ngưỡng mộ vì cả 2 đều hiền lành, ngoan ngoãn và có học thức. Mình cũng biết là mình đã tìm được 1 người con gái tốt. Nhưng vấn đề là mình cũng có quen 1 bạn nữ khác vì cô ấy từng là người yêu cũ của đứa bạn thân mình trong suốt 2 năm nhưng đã chia tay. Bọn mình thường xuyên nói chuyện và giúp đỡ nhau trong công việc, dần dần mình để ý đến cô ấy nhiều hơn. Bóng hình của cô ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong tâm trí mình. Đêm qua mình làm mơ thấy cô ấy về nhà mình( giống hệt như những lần cô người yêu hiện tại đã về thăm gia đình mình) mình thật sự thấy vui vì cô ấy trong giấc mơ hiện lên như thiên thần trong sáng không tì vết, giấc mơ đó đã làm mình thấy hạnh phúc cho đến khi tỉnh giấc. Giờ mình không biết tình cảm của mình là thế nào? có khi nào yêu cả 2 rồi không? Với cô bạn gái hiện tại thật sự mình ko thể để mất cô ấy nhưng cô bgai mới quen cũng cho mình những rung động thật sự... mình băn khoăn quá xin các bạn hãy tư vấn cho mình để mình có được nhận thức đứng đắn. Tránh để việc tình cảm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và để sau này không phải hối hận điều gì.


Xin cảm ơn mọi người!