Bình thường do công việc,cả 2 đều đã đi làm nên 1 tuần chỉ được gặp nhau 3 lần hoặc 4 lần,công việc của e nhàn hơn anh ấy và không vất vả gì.Nhưng công việc của anh thì rất áp lực và có thể nói là mệt mỏi.Ngoài đi làm,anh ấy cũng rất bận,quan hệ bạn bè, quan hệ gia đình nữa...nên thời gian có rất ít.


E thì ko thích đi chơi với bạn bè và đang ở trọ nữa nên lúc nào cũng muốn anh ấy ở bên,ở cả ngày cũng đc,ko thấy chán.Dạo này e thấy có sự thay đổi của anh ấy,hay là trước đây e chưa nhận ra? anh ấy ko muốn ở cả ngày bên e,e đã phát hiện a ấy nói dối e để đi chơi với mấy a bạn thân của anh ấy nữa,nghĩa là 1 nửa ngày dành cho e,1 nửa dành cho bạn thân của anh ấy.e nhắn tin thì anh ấy vẫn trả lời và quan tâm bình thường,nhưng để a ấy tự nhắn thì cách 3 hôm mới nhắn cho e 1 lần,thứ 7 chủ nhật cuối tuần đưa e đi chơi 1 hôm gặp e 1 lần xong là lại bảo bận. Không biết phải e đòi hỏi quá đáng không ? hay là anh ấy không yêu nữa.Bình thường 1 tuần xxx 1 lần hoặc 2 lần nhưng dạo này còn trốn xxx nữa,toàn bảo kêu mệt lắm hic hic e thì ko quan trọng gì,chỉ muốn biết anh ấy như vậy là sao?