Em và bạn ấy quen biết và bắt đầu mối quan hệ ko ràng buộc được tròn 3 tháng rồi. Vì bạn ấy là anh họ của bạn em, nên em cũng chẳng nghi ngờ hay sợ sệt gì. Tụi em tìm hiểu nhau qua FB trước. Em là người khá khó khăn trong việc đánh giá cách hành xử của người khác giới, nhưng với bạn ấy thì khác, tụi em có thể trò chuyện với nhau như những người bạn đã quen từ rất lâu vậy. Và em, cũng thích bạn ấy ngay cái nhìn đầu tiên.


Tụi em bắt đầu mối quan hệ ko ràng buộc ngay sau đó, vì cả 2 đứa đều chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Riêng bạn ấy, đã từng bị tổn thương nhiều và rất sợ yêu. Thậm chí, nhiều lúc em cảm nhận đc... bạn ấy rất muốn ôm em vào lòng, nhưng lại luôn kiềm chế cảm xúc của mình. Em yêu bạn ấy rồi, và có hy vọng sẽ thay đổi đc quan niệm của bạn ấy về tình yêu. Em nói với bạn ấy như thế, nhưng bạn ấy bảo rằng bạn ấy ko muốn bị tổn thương nữa, càng ko muốn làm em đau vì thế bạn ấy sẽ ko yêu. Bạn ấy rất chừng mực, ở những nơi chỉ có 2 đứa, bạn ấy luôn tranh thủ làm nhanh mọi thứ để mau đi khỏi, chỉ thỉnh thoảng thơm vào má, vuốt nhẹ tóc hay chỉ nhẹ nhàng véo má em thôi. Với người khác, bạn ấy rất dẻo miệng, nhưng với em thì chưa bao giờ bạn ấy ngọt ngào cả. Và thật sự bạn ấy chưa bao giờ làm gì, hay nói gì để em hy vọng vào mối quan hệ này. À, có một lần, bạn ấy ôm em vào lòng và nói rằng nếu sau này mất em bạn ấy sẽ tiếc, sẽ buồn nhưng bạn ấy sợ, sợ nếu đi xa hơn nữa biết đâu sẽ ko còn được như bây giờ, thoải mái bên cạnh nhau.


Em ko phải kể một câu chuyện lãng mạng kiểu Hàn Quốc. Nhưng thật sự 2 đứa đã có quá nhiều kỉ niệm với nhau, 3 tháng nghe thì ngắn, như với em nó như cả năm vậy. Em biết sẽ có ngày em phải rời xa bạn ấy, người ta nói chia tay sớm bớt đau khổ, nhưng mãi em cũng ko làm đc. Bạn ấy cũng vậy, bạn ấy nói nếu thấy tình cảm em quá lớn thì sẽ chủ động dừng lại. Nhưng bây giờ, dù biết em yêu bạn ấy nhiều, nhưng bạn ấy vẫn ko rời bỏ được em.


Giờ em chẳng biết làm sao cả, rời xa bạn ấy thì cảm thấy hối tiếc, ở bên cạnh thì lại ko thấy tương lai. Nhưng điều mà em muốn nhất, là làm sao để biết được bạn ấy có yêu em, hay thật sự chỉ là thích mà chưa bao giờ yêu. Bạn ấy luôn nói rằng em rất khờ. Nhưng em ko thấy vậy, em thấy mình vẫn sáng suốt lắm, thậm chí là rất ích kỉ vì cứ giữ khư khư thứ ko phải là của mình.


Em 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2. Mọi người cho em ý kiến được ko ạ?