Ngày trước, khi tôi đang là sinh viên năm thứ 2 đại học, tôi có tham gia 1 Group về bóng đá trên Ola. Hàng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau về bóng đá, về các cầu thủ và về các trận đấu. Có 1 lần, tôi và anh được add vào trong 1 chat room, hồi đó anh là fan của Arsenal, còn tôi là fan MU vì tôi thích CR7. Thông thường, fan Arsenal rất ghét CR7 và anh cũng không ngoại lệ. Chúng tôi cãi nhau nhiêu, tranh luận nhiều, ai cũng muốn bảo vệ thần tượng của mình. Sau khi đi offline ở ngoài, tôi thấy anh "tắt điện" trước tôi và không còn bắt nạt tôi như trước đây (thường xuyên add tôi vào room fan Arsenal để tấn công CR7). Và cứ thế chúng tôi yêu nhau. Nhưng vì sau khi ra trường, có nhiều thay đổi, công việc áp lực và cuộc sống không còn đẹp như trước nữa, chúng tôi có nhiều mâu thuẫn nên chúng tôi quyết định chia tay. Tình cờ 2 hôm trước, tôi được bạn invite vào Group dự đoán bóng đá World cup trên facebook, tôi có nhìn thấy nick facebook của anh trong phần comment. Thật ngẫu nhiên nhưng tôi cũng cảm thấy vui và nghĩ,đây có phải là "cái duyên" của 2 đứa không?