Đau khổ vì trở thành ng thứ 3 vừa yêu vừa hận e ko biết nên làm sao
Viết những dòng này... Tâm trạng e rối bời. Bởi e đã quá mệt mỏi và dằn vặt bản thân.
A là ng đàn ông cho e cảm giác dk yêu dk trân trọng thật sự. A đến với e vì tình cảm của m. Và e cũng vậy. Nhưng rồi sau đó là một loạt đau khổ nước mắt.
E là cô gái ko may mắn trong chuyện tcam. Yêu ai cũng bị lừa dối, phản bội mặc dù e yêu rất thật lòng. rồi đến khi gặp a e tưởng m đã có dk hp thật sự rồi. Vì a quan tâm e lo lắng cho e trân trọng e thật sự. E tưởng ông trời cho e gặp a như để bù đắp những đau khổ tổn thương e phải chịu. E đã rung động với những j a dành cho m...vì quá nhiều lần tổn thương nên tâm lý vẫn còn đề phòng. E có hỏi bbe a. Và ai cũng bảo rằng a là ng đàn ông tốt.vẫn độc thân.tiếp xúc với a e cũng cảm nhận a là ng con trai tốt.
Để cho yên tâm có lần e hỏi thẳng a đã có gia đình chưa? Vì e từng nhiều lần thất bại trong chn tcam nên e rất sợ bị lừa gạt e muốn một mối qh ngiêm túc... E muốn a thành thật với e. A quả quyết với e rằng " a chưa lập gia đình a vẫn độc thân. Nếu a có gia đình lm sao ngày đêm a ở bên cạnh e ntn đk.a ko nói dối e"... E cũng suy ngĩ và để ý đúng là tgian a ấy dành cho e gần như tuyệt đối bọn e lại hay đi chơi ăn đêm với bbe a ấy thường xuyên nếu một ng có gia đình thì lm sao đi suốt nv dk, mọi ng cũng nói a ấy còn độc thân mà e thấy tuổi a còn khá trẻ (88) nên e cũng tin tưởng a hơn.
Có lần e uống say a đưa e về giữa bọn e xảy ra chn đó. Vài lần nv. Sau một tháng thì e có thai. Cả e và a đều bối rối...
E hoang mang sợ hãi vì lần đầu tiên e có thai, e còn trẻ cviec ko ổn định ko bằng cấp. E thì quen a ko lâu. Rồi bố mẹ sẽ thất vọng đau lòng vì e. Lần đầu tiên trong đời e phải đối mặt với chuyện này...
E có đi chùa, nên e tin phật. E biết phá thai n tội lỗi lắm nên e ko đủ can đảm bỏ con. E suy ngĩ mãi mới quyết định dù tn e vẫn sẽ giữ con lại. E sẽ giấu bố mẹ đến khi nào e sinh con ra. A bảo nếu e muốn giữ con thì để đẻ. Nhưng có vẻ như chúng e bị chững lại vì chn này.
Bên e a ko còn cười vui vẻ nữa mà a toàn thở dài trầm lặng. A bảo a chưa muốn có con lúc này. Nhiều thứ xảy ra quá đột ngột mà e và a yêu nhau ko lâu. A cho e thời gian suy ngĩ lại.
Sau đó chúng e có cãi nhau nhiều. E kiên quyết giữ con lại . A bảo cần thời gian để yêu nhau đã.a ko thể có con lúc này. Thế rồi chúng e chia tay. Cứ chia tay rồi lại níu kéo. A muốn bỏ còn e muốn giữ. Cứ thế cái thai dk 3 tháng. Chúng e ctay nhau. A vào sg công tác. E đau khổ ngĩ có lẽ chúng e sẽ ko còn gặp nhau nữa. E đã xác định sinh con và lm mẹ đơn thân.
Rồi một tuần sau đó a trở về a gọi cho e và muốn gặp e.
Hôm đó trời mưa lây phây ở ngoài đg a kéo e lại ôm e thật chặt. A uống hơi say. A nói a cố quên e đi nhưng a ko lm dk. A rất nhớ e... A bảo a sẽ cùng e lo cho con ra đời. Trai hay gái a yêu thương hết. E như vỡ oà trong hp. E đã ngĩ rằng có lẽ trời phật thương e và con nên a đã quay về với e rồi...
Đêm hôm đó a say a nói a mệt mỏi a đau lắm. A ko biết phải lm sao. Rồi a khóc ... A bảo "đây ko phải lần đầu tiên a rơi nước mắt vì một ng. Nhưng Hôm nay a lại rơi nước mắt vì e..." Nhìn a vật vã khổ sở nv e cảm động ôm a thật chặt ...