Mọi người cho mình xin lời khuyên với ạ, mình đang rất bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào



Mình là nam 24t và không có đạo , Số là cách đây 2 năm mình có yêu 1 cô gái theo đạo, 2 đứa mình rất hợp nhau và yêu nhau rất nhiều nhưng sau khoảng 8 tháng quen nhau thì gia đình mình biết, phản ứng cũng dữ, bảo là cưới ng đạo thì con cháu fai đời đời kiếp kiếp theo đạo, rồi mình nghe theo và quyết định chia tay cô ấy, vì lí do cho cô ấy quá sùng đạo ( đạo thiên chúa, nghe nói là đạo gốc, còn từng dc chữa bệnh nhờ vào niềm tin nữa nên tuần nào cũng đi lễ, và có người thân làm cha sứ trong nhà thờ)và ép mình phải theo đạo thì mới chịu quen, gia đình mình bao đời ko ai theo đạo cả, mình thật sự ko muốn theo, vì sẽ gây những xáo trộn trong gia đình và trong chính bản thân mình nữa.



Thế rồi bọn mình chia tay nhau trong khi cả 2 vẫn còn yêu nhau rất nhiều, bọn mình tìm mọi cách để quên nhau đi


Mình thì chuyển chỗ ở, đổi sdt vv, chặn face, cô ấy thì thay đổi cả phong cách ăn mặc, lẫn điện thoại. Nhưng vẫn ko sao quên dc, thế rồi mình tìm cách hẹn gặp cô ấy, cô ấy chỉ dứt khoát 1 câu, theo đạo thì tính, ko thì thôi, còn nói nếu theo sẽ ko cho đặt bàn thờ cha mẹ tổ tiên trong nhà vì như thế là bất kính vs Chúa, Mình buồn quá,cha mẹ cũng không chờ thờ thì là con cháu bất hiếu rồi còn j, một mặt muốn quay lại vs cô ấy, một mặt mình sợ ko theo đạo dc, và làm cho gia vì bản thân ko có niềm tin, hơn nữa lại làm cho giá đình mình buồn vs mỗi lần vào nhà thờ mình ko thấy thoải mái.



Thế rồi bọn mình lại xa nhau, đến nay đã 1 năm rưỡi từ lúc chia tay, mình nghe lời khuyên 1 đứa e chơi thân vs cô ấy, cố gắng quên đi, mình cố yêu 1 ng khác, nhưng rồi cay đắng nhận ra, ng mình yêu chỉ có 1 mình cô ấy thôi, mình không thể yêu ai dc, còn cô ấy thì vẫn chưa thể yêu ai khác dc. Mình lại muốn quay lại nhưng lại đụng vấn đề tôn giáo, biết làm sao đây? trong khi mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều..