Đây là câu chuyện có thật , bị phản bội bởi lòng vị tha và sự che chở
Tôi năm nay 27 còn vợ 24 chúng tôi yêu nhau từ khi còn là những đứa trẻ tuổi đôi 8 đến 4 năm sau chúng tôi mới cưới nhau và Ở bên nhau im ấm , mặc dù thời gian ở bên nhau yêu thương là vậy , nhưng không thể không có cãi nhau và to tiếng khó nghe dành cho nhau , kể từ khi cưới nhau 2014 vợ tôi luôn ngoại tình dù Ở nơi làm việc hoặc ở bên cạnh tôi . Vợ tôi luôn liên lạc vs người cô ta thích bằng zalo facebook sms , tôi thấy đc tôi la mắng giận dữ rồi ôn hoà tử tế năn nỷ . Hạ mình và thay đổi để giử lấy hạnh phúc . Nhưng từ khi tôi phát hiện ra 2016 củng là lúc cô ta bỏ nhà đi bỏ mặc tôi sống chết không hỏi han không liên lạc thậm chí cô ta còn đi chụp ảnh cưới với người đó ,. Mặc dù chúng tôi có đám cưới và hôn thú đc nhà nước chấp nhận . Cô ta bỏ đi vài tháng lại về lê la vài hôm lại trốn đi tiếp . Vì tôi yêu mù quáng và trân trọng mối tình cưới xin tử tế này nên ngậm đắng nuốt cay , để mặc cho con tạo xoay vòng , thắm thoát 1 năm 2017 trôi qua vết thương quá sâu nặng thì cô ta lại về và không đi nửa mặc dù cô ấy vẩn liên lạc và thì thầm với người đó . Tôi chấp nhận tha thứ tiếp để lại hạnh phúc bên nhau và thêm một năm trôi qua chúng tôi Ở bên nhau đến nay đã là 2018 tôi lại phát hiện cô ấy ngoại tình nhưng lần này khác cô ấy không những vẩn bỏ nhà đi ăn nằm với người đó tiếp tục mà còn liên lạc thêm với vài người nữa tôi đoán đc tính cách không đoàn hoàng từ vợ tôi khi hiện tại cô ta xăm mình và uống rượu thậm chí muốn hút thuốc trước mặt tôi cô ta còn đánh đề đánh bài ăn thì giấu mà thua thì đem nợ về có rất nhìu chủ nợ đến nhà tôi và nói rõ , tôi vẩn chấp nhận bán tài sản trả nợ cho vợ tôi mặc dù tôi rất nghèo với số tiền hàng chục triệu . Tôi biết đã đến lúc nên hành động không phải đánh đập mà là giải thoát cho tôi , tôi nên vượt ngục . Nhưng trong tận tâm can của tôi , tôi vẩn yêu cô ta rất nhìu , vẩn muốn giử lấy . Nhưng tôi hiện tại đau lắm cô đơn lắm . Tôi rất khó chịu và muốn buông xui .