em và bạn trai quen nhau qua mạng được một thời gian ngắn thì yêu nhau. Trước đó anh luôn nói em là mối tình đầu của anh em bảo nếu phát hiện ra anh nói dối điều gì em sẽ chia tay. Em đang là sinh viên năm cuối còn anh đang học thạc sĩ.Yêu nhau được 3 tháng anh mới thú nhận là trước khi yêu em anh đã có một mối tình đầu 6 năm rất sâu nặng. Vì chị theo công giáo nên gia đình chị không cho lấy. Anh Nói chị rất đẹp và tính cách không chê gì hai người đã rất yêu nhau. Còn em ngoại hình bình thường chắc không thể so sánh với chị (Là em nghĩ vậy hi).Khi biết điều này em đã rất thât vọng vì em vốn tin tưởng anh, nhưng anh cũng nói là yêu em thật lòng và muốn xác định với em.Có lần em đã nhắn tin cho anh bảo e sẽ cố gắng chấp nhận và bảo anh cùng cố gắng thì anh nói a sợ anh không quên được. Em chán hẳn. Đợt tết vừa rồi 2 người đó đã gặp nhau chị kia chưa đi lấy chồng.E tin anh còn yêu chị nhiều, gần đấy chị hay điện cho anh bảo hãy làm đám hỏi đi.E không biết anh nghĩ gì nữa chưa bao giờ chủ động nói chia tay em. Mới gần đây em gặp anh bọn em đã vào nhà nghỉ nhưng không làm gì cả chỉ ôm nhau ngủ thôi.Anh luôn nói thương em nhiều và xin lỗi đã làm em buồn.Hôm ấy không hiểu sao em đã cầm theo con dao vào sợ anh làm gì em sẽ dọa thôi, Không ngờ anh biết được và rất buồn nói mất lòng tin ở em.Em xin lỗi nhưng anh không nói gì cả, chị kia lại giục anh làm đám hỏi, và anh nói sẽ gặp chị trong thời gian tới. E rất mệt mỏi mọi người ạ, e yêu anh nhiều và không muốn mất anh nhưng có lẽ em nên tự rời xa anh phải không ạ? Anh là người đàn ông tốt em không chê gì nhưng thấy tình yêu của em quá nhỏ bé so với hai người họ....Mọi người chia sẻ với em nhé