Mấy hôm nay tâm trạng của mình cũng hơi buồn buồn, tình cờ vào đây đọc thấy topic của bạn Sao Băng về chiến dịch cưa hot man, thấy đồng cảm với mình quá, liền tạo ID, định chia sẻ cùng topic với bạn, nhưng sợ làm loãng nên mở cái thread này vậy.
Mình đang điên hết cả đầu lên làm cách nào để làm cho chàng phải chú ý đặc biệt tới mình đây. Mình biết hiện tại mình thích chàng, còn chàng thì coi mình bình thường như bao cô gái khác. Và mình cũng biết có quá nhiều cô gái sẵn sàng chết vì chàng.
Trước hết cũng xin nói qua về tiểu sử của mình và chàng nhé.
Mình:
- Cũng cao 1.6 (hình như bằng chiều cao của bạn Sao Băng thì phải), về hình thức thì cũng ko quá xinh, nhưng được mọi người khen là dễ nhìn ^^
- Không quá ngu dốt, cũng chẳng quá thông minh, đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của Việt Nam, và đi làm trong một môi trường nước ngoài ở Hà Nội.
- Gia đình mình cũng gia giáo, nhưng ko giàu có, chỉ đủ ăn, đủ tiêu thôi.
Nói tóm lại về mình thì cũng chả có j quá nổi bật cả.
Chàng: Mình thích chàng vì gần như chàng hoàn hảo về mọi khía cạnh: đẹp trai thì ko cần phải bàn nữa rồi, cao hơn 1.8, tốt nghiệp đại học, lương thì chắc mấy nghìn $, hehe, và đặc biệt là tính tình thì cool dã man luôn ấy.
Và tiểu sử của chàng thì mình cũng nắm chút ít. Người iu cũ thì xinh như trong mộng (xem ảnh qua FB), chia tay được khoảng nửa năm rồi, vì lý do j thì mình cũng chưa hỏi.
Mình gặp chàng từ giữa tháng 12, gặp nhau trong hoàn cảnh trao đổi ngôn ngữ, mình dạy chàng tiếng Việt, còn chàng dạy mình tiếng Pháp (vì chàng là người Pháp, hơn mình 2 tuổi), một tuần cứ đều đặn gặp nhau 2 buổi/ mỗi buổi kéo dài một tiếng). Trong lúc học thì bọn mình cực kỳ nghiêm túc, ko bao giờ cỡn bợt nhau cả. Chàng đến Việt Nam từ đầu tháng 12/2009 và giữa tháng 12 thì gặp mình. Mình học tiếng Pháp chỉ for fun thôi, chứ công việc hằng ngày toàn dùng tiếng Anh. Còn chàng học tiếng Việt vì chàng làm marketing và đang ở đây nên cũng rất cần t Việt để hòa nhập với cộng đồng người Hà Nội.
Tối mai lại gặp chàng rồi, giá kể học kéo dài cả tối có phải hay ko? Từ trước đến h chưa bao h phải cưa zai, toàn được zai cưa, giờ gặp phải zai ngon thế này, ko cưa thì phí, mà cưa thì chắc cưa hỏng, huhu. Đời bùn như con chuồn chuồn. Đã 3 tháng trôi qua, mà chả làm ăn đc j cả.