Chuyện tình cảm làm em phải đau đầu quá, suy nghĩ hoài không ra nên các mẹ tư vấn giúp em.


Chuyện là em có quen 1 bạn trai cùng tuổi với em hồi tháng 11 năm ngoái. Lúc đó bạn đó chủ động làm quen và xin số điiện thoại của em. Mối quan hệ của 2 đứa em phát triển bình thường, nhắn tin, gọi điện, chat online, đi chơi và chia sẻ với nhau rất nhiều thứ về cuộc sống công việc. Em cảm thấy bạn đó cũng có tình cảm với em. Mặc dù bạn đó chưa nói là thích em hay là gì đó đại loại như vậy nhưng mà đã nắm tay rồi, còn em thì tình trong như đã mặt ngoài còn e.


Cách đây khoảng 4 tháng, bạn đó phải trải qua kỳ thi rất khó khăn nên bọn em cũng ít liên lạc với nhau. Em cũng không chủ động liên lạc nhièu vì sợ làm phiền vì thực sự kỳthi đó rất căng thẳng và quan trọng.


Cứ nghi là sau kỳ thi đó thì mối quan hệ của bọn em có điều kiện để phát triển nhưng mà mọi chuyện lại không như em nghĩ. Bạn đó rất ít liên lạc, cách nói chuyện cũng khác e có cảm giác như là bạn ý đang tìm mọi cách để phá hỏng mqh.


Em đã trải qua mối tình đầu không đâu vào đâu nên ngay từ lúc đầu rất là cảnh giác với mqh này, nên bây giờ nó làm e thấy mình giống như là đứa ngu ngốc trong trò chơi của ng khác..


Em phải làm sao vì thật sự cũng thik. E có nên hỏi thẳng bạn đó xem mọi chuyện là như thế nào hay k?cũng chưa có gì nên k thể trách bạn đó được nhưng e vẫn rất muốn làm rõ chuyện này..cảm giác rất khó chịu..


Nhờ các mẹ tư vấn giúp e.