Ngốc!


Đã bao giờ em tự hỏi cảm giác của anh khi mình xa nhau? Anh chẳng dám nhìn vào sự thật nữa, cứ lẳng lặng nhìn em từ xa thôi, cũng muốn gặp em lắm muốn đến với em lắm nhưng anh sợ, anh sợ mình lại đau, lại hụt hẫng lần nữa. Sự quan tâm của em dường như đã trở thành thói quen, trở thành một phần cuộc sống nơi anh, mất đi một phần ấy anh thấy cuộc sống bị đảo lộn.


Em biết không, anh trách mình không giữ được em ( vì anh ngốc) , và tự dưng anh thích cảm giác đôi mắt đẫm lệ, không phải do đau đớn mà do nhớ em do buồn anh.


Anh cảm thấy chẳng ai được như em sau khi mình kết thúc, anh cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, cứ kệ thôi.


Có lẽ đó là bài học về lòng kiên nhẫn. Một dấu chấm cho một mối tinh.


Tất cả với anh như chỉ mới hôm qua thôi, không phải quá khư xa xôi. Nụ hôn đầu tiên ấy, cái món mỳ xào bò mà không nuốt được vì nhìn em thật chảnh chọe, cái nắm tay của anh khi em cứ dùng rằng, rồi mình đã yêu. Đã tới với nhau tự nhiên như nó vốn có.


Lần đầu tiên em khóc trái tim anh như thắt lại, một cảm giác hạnh phúc chạy trong từng ngóc ngách cơ thể anh, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, của những ngày yêu xa.


Khi đó đã mùa mưa rồi, không cho mà em cứ nằng nặc đòi thăm anh, ừ ... em xuống đi, thế là mưa, mưa lớn nước lớn, anh cõng em một đoạn đường dài, 46kg nhẹ thật anh chẳng thấy gì ngoài một bầu trời tối và hơi thở của em bên tai.


Em nấu ăn ngon lắm, chắc đây là lần đầu tiên anh khen em, em cứ trách anh chê em hoài ( nào lùn nào xấu xí nào nấu chẳng ngon ...:-S) , anh không quen khen, giờ thì muốn khen cũng là một món đồ xa xỉ.


Yêu anh em đã giảm được 6kg nhỉ kỳ tích, chắc do xa-nhớ-sút cân, cơ mà em cũng tự khen là nay em đẹp hơn đấy, quen nhau 2 năm mà anh đặt cho em đủ biệt danh, mèo bự, khỉ mẹ, bé heo, em còn nhớ nữa chứ ...


...


... ( còn rất nhiều)


...


Lần cuối mình gặp nhau, sao vui quá sao hạnh phúc quá, chỉ một tháng sau mà anh cũng không ngờ.


Những trò vặt của anh sau đó thật vớ vẩn và giờ im lặng có phải là cách tốt nhất. Anh biết rằng cơ hội chỉ tới một lần nhưng anh sợ, sợ mèo bự ạ!


(°_°) Thằng Vẹo Mũi!