Hồi cấp 3 zai bu tới tấp, cơ mà cái kiểu dở hơi chảnh chó không yêu 8-|
Lên Đại học ấp ủ hy vọng gặp được người trong mộng thì ôi thôi, đã 3 năm nay chưa gặp được, thâm chí zai còn ít đi rất nhiều...:((
Lên Đại học chả đi làm thêm, chả tham gia hoạt động gì ở trường, nói chung công việc hàng ngày là đi học và đi chơi với 1 lũ vịt giời hầu như số phận giống mình...:|
Cơ hội gặp gỡ zai quá là hạn hẹp....ở trường có nhiều zai đấy nhưng mà toàn zai quê (có thể là do thấy e là gái Hà Nội nên các bạn í không dám ngó tới em chăng?!)
Em lập ra top này với mong muốn, các anh chị tư vấn giúp em xem "Đất nào lành để em đậu?"
Chỗ nào có thể giúp em gặp gỡ giao lưu với nhiều zai :Embarrassment:
Có thể là lớp học hay gì gì đó :D Càng chất lượng thì càng tốt ạ :))