Hôm qua, có thằng bạn lại hỏi mình " ê, tụi girl mày, tao hỏi cái này cái, nhà nhỏ bồ tao có đạo Công giáo, tao có nên theo không mày ?"


Thấy cũng nhiều người hỏi vấn đề này, sẵn mình trả lời nóluôn. Thật ra nếu mọi người tạm gác cái tôi xuống, và tưởng tượng thế này:


" 1 thằng ở Israel cưới 1 đứa ở Tây Tạng ?" thì phải làm cái gì ?


Trước tiên phải có một thằng bước qua cái nước của đứa kia, không thì không thể hú hí với nhau được, chứ cứ cãi cãnh, " Eh, sao em không bước qua đây, cứ bắt a nhường hoài thế ?" " Này, thật không công bằng, sao a lại bắt tôi qua bên ấy ?" .. thì chả thế nào yêu nhau được vì 2 cái tôi đều lớn cả, lấy về không hạnh phúc thực ra không phải vì 2 cái tôn giao khác nhau, mà vì cái cảnh, vợ anh bún bò, chồng ăn hủ tíu, vợ ăn chay c hồng ăn mặn, vợ xem phim chồng đi đấm bốc ...


Thằng bạn bảo ngay, nếu tao làm thế thì tao không phải là chính tao ?!?.


Trả lời thế này, " Thế mày là cục đá hay cục bột ?" Cục đá vào trong nước thì không tan, còn cục bột thì thôi rồi lượm ơi .."



Nhưng bảo sao tao lại tin vào cái tao chưa từng thấy ?


Trả lời thế này : "Đã gọi là Đạo, thì người sống không ai biết, mà người chết không ai trả lời, chả ai chạm vào thiên đường cả, thế nên đừng dùng chữ "tin" bởi bản chất cái chữ ấy nó đòi h ỏi rất nhiều chữ "nghi ngờ" phía trước rồi, Đạo Phật, Hồi, Chúa hay gì cũng vậy, có hay không thì đúng là cái đầu óc bã đậu cỡ như tao và mày không thể nào phán được, nên dùng chữ "hợp" thì hay hơn, câu hỏi sẽ đơn giản hơn nhiều :" Bảo sao tao lại hợp với cái tao không quen?"


Nhưng làm thế tao có kém menly hơn không hả Nụ ( Nó gọi tui bằng Nụ)


Tao ghét cái chữ menly cụa tụi con trai chúng mày, nhưng tao chỉ biết, ai nhường trước, kẻ đó là anh hùng, và mày thật đúng không phải là anh hùng vì chẳng bao giờ mày nhường gế cho tao hít ..^^, túm lại mày zới con Fiancee của mày là 2 con dê, một trắng, một đen.. hehe


Mà chồng mày cũng có đạo, hồi đó mày có khó khăn gì không ?"


Chả có gì phức tạp, tao đạo Phật, mà Phật Bảo " Sắc Sắc Không Không, Không Không Sắc Sắc" nhé, tao bảo với Chúa và cả chồng tao thế này, Chúa, con theo đạo cũng là vì con yêu chồng thôi nhé, nhưng chuyện con có tin hay không là còn tùy vào nỗ lực của anh và Chúa đấy, hí hí hí. Thế nên thay vì tranh luận, tụi tao mua 2 que kem, vừa ăn vừa xem Kinh Thánh và Tây Du kí. ^^


Thế còn Ba má mày, mày nói sao ?


Tao bảo thế này "Trời, cái gì càng cấm càng say nha ba má, không chừng lại còn gây hậu quả nghiêm trọng à nha" --- Ba tao quát ngay " Con quỷ C... , mày ko phải con tao" --- Tao phán ngay : " Trời, ba nói zậy là ok rồi nha má, thương Ba gê, con khong phải là con của Ba nhưng Babay của con vẫn là Cháu của Ba đó nha, hehe"


Mà nhà tao vốn phức tạp mày ạh, Ba tao Cộng sản, má Tao Tư Bản, Ba tao không Đạo, ổng không ưa Phật vì Phật gần với Trung Quốc và cũng không ưa Chúa vì chúa gần với Mĩ, Má tao lại theo đạo Chúa, Có 7 con nhé, 4 theo Chúa ( tao mới chuyển hộ khẩu từ bên không đaọ qua), 1 theo Lão, 1 theo Phật ( nhà vợ) và 1 không đạo, nhưng CN tụi tao với ông già vẫn zô nhà thờ lạy khí thế cho má Zui, đôi khi cũng nghe được cái mình thích. Àh, ông thứ hai là Gay nhé, kết hôn với 1 đứa người Canada, đẹp trai phết, khổ nổi theo đạo Hồi, mà giờ nó bỏ theo đạo Chúa của anh tao, hồi đó ổng bả chết lên chết xuống, giờ thấy "vợ chồng" anh 2 tao về lại cười tủm tỉm, còn khen " 2 đứa dễ thương hết sức, thằng này đúng Tây, tâm lý dễ sợ"... hơi phức tạp mày nhỉ ? Hồi chưa chồng tao cứ tưởng tao Les không ấy chứ


Nó: " mày là con côn đồ" haiz


---------------


Mà cũng hay, có lẽ vì làm bên Ngoại Giao, nên mình coi việc này cũng là đàm phán, luôn có một cách giải quyết phù hợp.Mà được cái Chồng mình cũng ngoan, hay ko biết tại mình có thiện cảm với mấy người có Đạo hay ko, chứ mỗi lần trực giác mách bảo hắn đang tò tí te với em nào là tối tối mình lại thủ thỉ :" anh mà lộn xộn, em bỏ đạo là Chúa thù anh đấy, vì cái tội làm mất một người tốt như em" hí hí. Mọi chuyện đâu vào đấy.


---------------


Thôi, xin ngừng ở đây vậy, những người yêu nhau, mà khác nhau một cái gì đó, tôn giáo, văn hóa ... thì hãy nhớ, chuyện rất đơn giản như chuyện 2 người 2 nước yêu nhau thì dọn qua 1 nước sống chung vậy, chứ tranh luận rồi chia ly để con khác, àh cả th ằng khác nó chốp lấy bồ mình thì thật đau.


Lời quê chắp nhặt dông dài,


xin gửi lại người câu này:


"Tôi hằng mong lòng thành còn đầy trong suốt mùa tình yêu của đời mình"