Có bác nào yêu nhau lâu mà thấy nhạt nhẽo thì vào đây chia sẻ với em. Tình hình là tình yêu của em nhạt quá, có mà cứ như ko ấy. Đã lâu lâu lâu lắm rồi bọn e ko có đi chơi, hẹn hò gì cả. Có ny nhưng tất cả các buổi tối trong tuần e đêu ở nhà, ngày lễ ngày tết cũng ko loại trừ lun. Dù ở cách nhau ko xa lắm nhưng tuần a ấy sang nhà e chơi 1 lần chìu ngày t7, nói dăm ba câu chuyện ruoai anh ra chơi với kún, chơi với kún nhìu hơn cả nch với e. Tuần nào e hoặc a bận t7 thì thôi, chả gặp gỡ chơi bời gì nữa hết. Chúng e chỉ dành thời gian với nhau qua mạng, chát chít với nhau suốt ngày, nói chuyện nọ chuyện kia loăng quăng 1 lúc lại ra cãi nhau và chia tay. Em chán cái điệp khúc nè lắm rùi nên e muốn thay đổi, muốn tìm giải pháp làm sao cho ty nó mằn mặn 1 tý. Em cũng đã cố gắng nhịn và nghe lời a ấy hơn, càng nhịn càng lấn tới nhìu lúc ghét lắm á. Chăm sang nhà anh ấy hơn, lần nàoh sang cũng run từ ngoài ngõ. Nhưng tình hình nhìn chung vẫn ỳ lắm ạ, vẫn lại cãi nhau và chia tay thôi. Nhìn các đôi khác iu nhau tình củm, lãng mạn mà e cũng thèm. Có cách nào để đổi gió cho cái ty này của e chút ko ?