Dành cho những ai đã cố quên nhưng không thể quên !
Thấm thoát đã dc 5 tháng chia tay,tự trách mình sao nặng lòng đến thế trong khi ng ta đã xóa sạch mình trong tâm trí và vui vẻ với ng yêu mới..Tình đầu...Nhiều lần đã ngỡ rằng quên, thế mà giờ đây ngồi khóc tức tưởi!Khóc...
Nghĩ lại thì chỉ do bản thân ngu ngốc, sao lại si mê một người như thế:
+ Hắn gia trưởng, ích kỉ
+ Hắn vô trách nhiệm, chỉ biết đến suy nghĩ của mình
+ Hắn có bao giờ quan tâm đến m chưa. Câu trả lời là chưa - 4 lần hắn bỏ m về một mình đó, m ko nhớ à!
+ Hắn có tôn trọng tình cảm của m ko? - Ko, hắn muốn yêu thì yêu, ko thì chia tay, m chỉ như một con rối!
+ Liệu m có hạnh phúc khi quay lại với hắn ko? - KO
=> Nói chung m hãy tỉnh táo đi m ạ, đồ cặn bã như thế ko đáng để m đặt niềm tin đâu!
Phải trải qua mấy thằng khốn nạn như thế thì m mới tìm dc hạnh phúc, m ạ!CỐ LÊN - XINH ĐẸP - GIỎI GIANG - TƯƠI VUI NHÉ!
Nào các cô gái, hãy vào đây mà chửi, mà trút giận để rồi quên đi những thằng điên ấy đi nào!