Hà Nội những ngày này diễn biến thời tiết thật là kì lạ . Đã sang giữa thắng 12 dương lịch , chỉ còn ít ngày nữa là đến Noen , vậy mà thời tiết vẫn mang sắc vị của mùa thu . Vào ban ngày , ra đường vẫn thấy người ta mặc áo cộc hay áo sơmi...thật là một mùa đông lạ lùng .
Để tôi kể bạn nghe , vào ngày này của thời điểm một năm trước , trong cái lạnh man mác của những ngày đầu đông , trong buổi tối tĩnh mịch , khi kim đồng hồ chỉ còn hai tiếng nữa là chuyển sang ngày mới , tôi_với cảm xúc khó tả dang diễn ra trong lòng_đi một chặng đường rất xa , ra ngoại thành Hà Nội , chỉ để nói một lời chúc mừng sinh nhật thật giản dị .
Đó là ngày sinh nhật của một người con gái tôi quen , năm đó cô ấy tròn 18 tuổi .
Tưởng như là mới ngày hôm qua , vậy mà đã tròn một năm . Sau bao nhiêu hứa hẹn , bao nhiêu chờ đợi và ngóng trông , bao nhiêu ngày tháng với những lần chuyện trò tâm sự , cho đến ngày hôm nay , tôi chợt nhận ra tất cả đã chỉ còn là quá khứ , và hiện thực là tôi đã không còn em !
...
Tôi biết lần giận dỗi này sẽ không như những lần giận dỗi trước , vì lần này tôi đã thực sự mất em ! Không còn những lần chuyện trò tâm sự , không còn những lời hứa tôi chót trao về em rồi quên . Em sẽ mãi xóa tên tôi trong trí nhớ cũng như sẽ không bao giờ nghĩ đến hay quan tâm tôi nữa . Tôi biết điều đó từ khi không còn nhận được những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của em , là thói quen thường ngày trước khi tôi chìm vào trong giấc ngủ...em ...đã xa tôi thật rồi .
Tôi hiểu điều đó là tất yếu dành cho em và tôi , thế nên tôi cũng đã xóa đi tất cả những kỉ niệm trong đó có em , để tiếp tục bước đi trên con đường mình phải đi . Thế nhưng , đúng như người ta nói , càng muốn quên thì ta càng không thể quên . Hôm nay , sinh nhật của em _12/12 , dù đã dặn lòng như thế nhưng rồi tôi không thể không nhớ đến em . Có khi nào , trong những ngọn nến lung linh muôn màu , em chợt nhớ đến tôi , dù chỉ trong giây phút ??!
Sau tất cả , tôi nghiệm ra bản thân mình "không phải cố quên mà là không muốn nhớ . Không phải nhớ , mà là KHÔNG THỂ QUÊN"
Dù sao di chăng nữa , tôi vẫn chúc em một sinh nhật thật vui vẻ với những người bạn thân vây quanh . Hãy để cho kỉ niệm trong anh mãi là một cô bé dễ thương và hay giận dỗi . Và hãy quên anh đi cho những ngày tươi sáng sẽ đến với em !