Mọi người ơi giúp e với, e đang trong tâm trạng bối rối quá.
E và người bạn trai hiện tại quen nhau được gần 1 năm rồi,tình cảm vẫn tốt đẹp. Nhưng cách đây khoảng 1 tháng thì chúng e bắt đầu ít đi chơi với nhau,chỉ có gặp mặt trên trường,thỉnh thoảng đi ăn uống tại vì lúc này đang vào mùa thi cử. E nghĩ cả hai dành thời gian cho học hành nên hạn chế đi chơi là chuyện bình thường.
Những buổi tối sau khi xem bài xong thì e hay lên mạng để chat với anh ấy, nhưng dạo này thấy e onl mà a ấy lơ luôn ,không nói chuyện.
Cách đây 1 tuần, a ấy chở em đi uống nước và nói chuyên, a ấy bảo e là chúng mình chia tay đi. E hỏi lí do tại sao thì a ấy bảo cho a ấy thời gian để xác định lại tình cảm,nếu cảm thấy không thể thiếu nhau thì quay lại.
Sau đó thì a ấy không nhắn tin,gọi điện cho e nữa. Lúc trước bọn e để avatar giống nhau,còn cho nhau biết pass của yahoo, bây giờ thi a ấy dổi pass lun rồi.
E không hiểu a ấy đang nghĩ gì,mọi người cho e ý kiến với ạ? A ấy có thể đợi e thi xong rồi hãy nói chuyện chia tay cũng được,a ấy cũng biết kì thì này với e rất quan trọng mà a ấy vẫn nới ra,có phải a ấy không quan tâm tơi e nữa không ạ?