Có ai dở như em không


Hẹn hò với trai tốt, thấy tốt quá, con người và hành xử cũng rất ổn, (ngoại hình, tính cách, phong thái, cư xử)... trong khi tự thấy bản thân thì quá tầm thường và tẻ nhạt, lại còn già, xấu xí và level Ế rất đáng quan ngại..... nên cứ lạnh lùng với họ, cứ tự thấy không ổn lắm, thấy như mình ko xứng với người đó, thấy người đó phải xứng với người tốt hơn mình.....(hơi tự ty tý, vì họ rất popular,rất quảng giao, bạn bè toàn hot girl... nhìn hình họ với gái đầy rẫy trên FB mà tự nhụt trí luôn... )



Nên đang yên đang lành gây gổ, xua người ta đi...không phải xua làm hàng đâu, mà là xua 1 cách nhiệt tình luôn ý, 5 lần 7 lượt họ gặp để giải quyết vấn đề mà cứ sừng sổ lên xua người ta đi.... (Với mục đích tốt cho họ thôi)



Tới khi mình cùn quá, họ không thể giải quyết được nữa, họ quyết định đi thật, và quyết định làm bạn tốt với mình, họ hẹn hò người khác thì mình ... ghen, lồng lộn lên... rồi cuống lên níu giữ...ở nhà thì quyết tâm giữ, gặp lại giả vờ không cần, lạnh lùng, xua người ta đi.....rồi còn làm rất nhiều điều ngu xuẩn, sến sủa nữa, mọi thứ rối tinh hết cả lên, hành xử phải dùng 1 từ là "ĐIÊN", không thể chấp nhận được.... Điên tới nỗi họ từ thương,quan tâm, luôn cố gắng làm bạn tốt ... giờ họ sợ, khóa luôn số...



giờ khi biết là mình rất quan tâm tới người đó thì đã muộn rồi. giờ thì vô phương cứu chữa, giờ hạ cấp tới xin làm bạn bình thường cũng không thèm tiếp nữa, không thèm trả lời...vì trong họ bây giờ hình ảnh về mình là 1 cô gái điên rồ, và chạy bám theo họ , không tha cho họ.....(quá oan luôn) vì họ đâu biết tất cả những hành xử điên rồ của mình ban đầu cũng chỉ là vì nghĩ cho người ta...



giờ không biết làm sao để làm bạn bình thường, vì cái cảm giác bị người khác hiểu lầm và coi thường rất khó chịu.