Đang trong thời gian cưa cẩm nhau, mà Cáo đột nhiên tỏ ra thờ ơ , hững hờ ko rõ lý do, mọi người giúp em với , pleaseeee !!!!
E chào mọi người ạ , vì lý do tế nhị nên em lập nick mới ạ . E ko có năng khiếu viết nên hơi lủng củng, dài dòng mọi người thông cảm cho em nhé!
Chuyện là thế này ạ , e và Cáo quen nhau được hơn 2 tháng qua một người bạn chung và kể từ lần đầu tiên đi chơi với nhau đến giờ là được tròn 1 tháng rưỡi ạ . Đầu tiên thì e cũng chả ấn tượng gì mấy, chi thấy trông hiền hiền, nhưng càng nói chuyện thì thấy Cáo là 1 người thông mình và ít chia sẻ về bản thân . Sau lần đi chơi đầu tiên thì ngày nao sáng va tối đều nhắn tin cho em hỏi thăm và tất nhiên là em cũng trả lời rất nhiệt tình . Mặc dù vậy , có một điều lạ là từ hồi quen nhau đến giờ, e và Cáo chỉ nhắn tin qua dt, add fb của nhau, chứ chẳng bao giờ chat chit trên yahoo, hay skype gì cả, . Mà cả 2 đứa cũng chả biết nick của nhau luôn . Thế nên những tin nhắn hầu như toàn lặp đi lp lại đại loại là đang làm gì đấy , ăn cơm chưa, chúc ngủ ngon , blabla. Đi chơi thì hầu như là toàn xem phim, ca nhạc , co ngồi cafe thi C cũng ít nói lắm nên em chẳng thể lấy đc nhiều thông tin về C . Hồi mới quen, C còn để ảnh người yêu cũ tren fb, em có hỏi tế nhị thì Cáo noi là ex, nhưng vì ko muốn chị gái và bố mẹ lo lắng nên chưa muốn xóa va khi nào sẽ kể cho e nghe nên em muốn để C tự nguyên và ko muốn hỏi thêm gì nữa . Nhưng dựa vào những gì e đọc đc trên fb của 2 người thì họ yêu nhau khá lâu, phải đến 2 năm , đưa nhau về giới thiệu với gia đình rồi nhưng ko rõ nguyên nhân lý do chia tay. Theo như em đoán thì chắc được mấy tháng thôi .
Tiếp tục chuyện e vs Cáo, tuần này là cuối tuần thứ 3 2 đứa ko gặp nhau , lúc thì Cáo bận, lúc thì e bận đi xa. C nói đợt vừa rồi C rất co nhiều việc di đi về về suốt . Rồi có khi mấy ngày Cáo cũng chả thèm nhắn tin, rôi` lấy ly do đi làm tiếp khách về trễ nên ko muốn làm mất giấc ngủ của em ( chả nhẽ tiếp từ sang đến tối ko có 1' để viết tin nhắn ). Kể cả khi C biết em bị bệnh , từ lần cuối 2 đứa gặp nhau mà C cũng chả thèm tỏ sự quan tâm . Em thi cái tôi lớn, ko nhắn cho em thì em cũng cóc nhắn lại .
Quay lại chuyện C và ex một tí ạ , cách đây ko lâu sau khi C xóa hết ảnh ex tren fb , thì ex của C rất đau khổ thậm chí còn deactivate cái fb account nữa . Đúng cái thời gian mà C bắt đầu tỏ ra nhạt dần vs e. Mấy hôm trước em phát hiện ra là 2 người lại làm bạn vs nhau trên fb ( trc đấy thì chả biết ai xóa ai :D). Cùng thời điểm này C biết em chưa hết bệnh phải đi khám lại mà phai 2 hôm sau mới nhắn tin hỏi thăm . Sáng hôm nay em nhắn tin chúc buổi sáng C, C noi cuối tuần phải đi khảo sát tiếp . Lúc chiều em đang tụ tập cùng cty thì C nhắn tin hỏi em đang làm gì tưởng em rảnh thi gặp nhau . Em thì nghĩ 3 tuần ko gặp nhau rồi nên em nói em chuẩn bi về rồi 30' nữa hẹn nhau đi chơi . E vừa về đến nhà thì C nhắn tin xin lỗi , sáng mai phải đi sớm , tưởng cn mà sếp lại gọi điện ngày mai . Vì C mà e bỏ dở cuộc vui , mà C lại đối xử vs em như thế !Trong khi đó Nhà em vs nhà C cách nhau có 2km. Bt trong tuần 2 đứa ko gặp nhau, chỉ vào cuối tuần thôi. Đã quá rõ ràng là C ko muốn gặp , E vừa bực vừa buồn vì e thấy tim mình đang đau , hình như em thích C nhiều lắm rồi .
Mặc dù e vs Cáo đi chơi cả chục lần rồi C nắm tay e có đúng 1 lân do hoàn cảnh đưa đẩy vì đông người sợ lạc mất nhau . Đó là lần đi chơi thứ 4,5 gì đó Tối về nhà, Cáo nhắn tin cho em là lúc đc nắm tay e Cáo rất vui, rồi nào là "từ hôm gặp e, anh như bị sét đánh ý " , em thì trả lời tin nhắn đại loại là em bật đèn xanh là em đồng ý rồi . Thế mà từ lúc đó đến giờ Cáo vẫn chưa thèm nắm thêm làn nào . Lúc đầu em nghĩ C nhát nhưng mà bây giờ e chẳng biết sao nữa ...E co linh cảm C đang lưỡng lự , quyến luyqne^ muốn trở về vs tình cũ ..Mọi người bảo em nên tiếp tục làm gì bây giờ a??? :(( em sắp phát khóc rồi đây!