Hôm lớp học Adobe PTS tôi có quen với một anh bạn cùng lớp, qua thời gian chúng tôi tâm sự với nu thì tôi biết anh này đang có một tâm trạng khá buồn vì chuyện tình yêu kéo dài cả 7 năm trời rồi để mỗi người một phương trời. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy hối tiếc cho một tình yêu kéo dài 7 năm nhưng không đến được với nu, thực hư câu chuyện ra sau thì tôi không phải người trong cuộc nên cũng chỉ một phần nào hiêu na ná qua lời tâm sự của anh bạn tôi. Câu chuyện là thế này, anh này hiện đang công tác tại Tây Nguyên còn cô gái thì học tập và làm việc tại Sơn La, họ yêu nu từ năm 2012 khi cô gái này bắt đầu vào ôn thi đại học qua mạng xã hội Facebook, một hôm anh này đã ngỏ lời xin số điện thoại và có duyên i người họ nói chuyện hòa hợp với nu từ những giây phút đầu, họ cứ tâm sự qua điện thoại và Facebook đến cuối năm thì được gặp nu tại n cô gái, từ đó họ đã trao tình cảm gắn bó với nu qua năm tháng mặc dù một tình yêu xa cách địa lý cả vào ngàn km. Vậy, ấy mà cho đến năm 2014 họ lại sắp chia tay do gia đình cô người yêu ngăn cản vì xa quá, họ muốn con gái mình lấy chồng gần n để còn sẵn tiện giúp những việc quan trọng trong các ngày lễ. Ấy mà họ đã không bao giờ từ bỏ mối tình cảm ấy, họ thầm yêu qua điện thoại và Facebook được i năm và đến cuối năm 2016 họ đã n gắn được tình yêu của họ nhưng lúc này anh bạn tôi đã phải lòng một cô gái khác ở Tây Nguyên nhưng vẫn chưa quên được tình cũ ở quê, do anh bạn tôi thường về thăm quê mỗi năm một lần nên mỗi lần về là lại đến gặp cô gái trên quê, tình cảm càng ngày càng sâu nặng. Lúc này anh bạn tôi phân vân nên chuyển công tác về quê y tiếp tục công tác tại Tây Nguyên, có quá nhiều ý kiến về cả sự nghiệp lẫn tình cảm khiến anh bạn tôi không thể nào đưa ra một quyết định dứt khoát, cho đến năm 2017 gần như tình cảm xa địa lý không thể nào vụt tắt được ngọn lửa tình yêu ở bên cạnh, anh bạn tôi đã quyết định đến với cô gái ở Tây Nguyên, lúc này cô người yêu ở quê vì tình cảm quá sâu nặng không thể nào chấp nhận được nên đã một thân một mình đi từ Sơn La xuống Tây Nguyên để thăm anh bạn tôi, cuối cùng họ vẫn bên nu và cứ như vậy tình cảm bị chia ba như vậy không biết phải làm sao, anh bạn tôi quyết định tặng cho cô gái ở Sơn La một con dao ngắn(dao găm) để làm vật kỷ niệm và có kèm lời hứa rằng ai đi lấy vợ lấy chồng trước thì con dao này cắm ai nhé, từ đó đặt thêm niềm tin cho cô gái ở Sơn La. Biết vậy cô gái ở Tây Nguyên lại bắt đầu hết lòng thương anh bạn tôi nên thường xuyên quan tâm anh bằng những món quà hết sức giá trị và còn đến tận cơ quan thăm hỏi các đồng nghiệp...vì vậy đã lấy lòng được tất cả mọi người và cả bố mẹ của anh bạn tôi nữa. Lúc này quá khó xử trong chuyện tình cảm, để quyết định một sự việc gọi là trọng đại thì không hề dễ chút nào, anh tôi đã quyết định lấy cô gái ở Tây Nguyên để gần chỗ công tác, vì tình yêu ở xa luôn có những biến cố không biết trước được, dù biết vậy nhưng cô gái ở quê vẫn tôn trọng quyết định ấy do ở xa cũng mong anh bạn tôi lấy được một cô gái ở gần nơi công tác để dễ chăm sóc cho nu lúc cần thiết. Tình cảm đã chấm dứt như vậy nếu anh bạn tôi không trở về quê thăm gia đình bố mẹ, người thân thì lại gặp cô gái ở quê và lại trở quỹ đạo của nó, lúc này anh bạn tôi vốn quyết định lấy cô gái ở Tây Nguyên nên cũng chỉ là chưa quên hẳn mối tình ở quê nên vẫn chưa làm hồ sơ cưới cô gái Tây Nguyên. Cho đến năm 2019 thì anh bạn tôi đã nghĩ đâu có đó, đã xác định rõ rằng về chuyện hôn nhân và gia đình nên đã quyết định quay về tình yêu ban đầu ở quê, dự định tới cuối năm 2019 sẽ cưới cô gái ở quê và đã chuẩn bị dứt khoát kết thúc với chuyện tình cảm với cô gái Tây Nguyên. Ai ngờ được cô gái ở quê xuống Nội làm và quen biết được một anh cng làm Bác sỹ rồi anh này hết lòng yêu cô gái ở quê nên tình cảm của anh bạn tôi và cô gái ở quê trở nên nhạt dần không còn là mối tình đẹp nữa mà đôi lúc gọi cho nu lúc không, dần dần họ có tình cảm sâu nặng và cô gái ở quê quyết định cưới anh cng làm Bác sỹ này. Sự việc sẽ không phức tạp và không thù oán nếu cô gái ở quê nhẹ nng tâm sự rồi đưa hết mọi chuyện ra ánh sáng trước khi lấy chồng thì giờ i gia đình đã không có lớn tiếng với nu, đằng này cô gái lại âm thầm lấy chồng khi anh bạn tôi không biết gì về chuyện lấy chồng thật y đừa, đến đêm ăn hỏi cô gái ở quê rồi cô gái mới nói rằng sắp lấy chồng rồi, vì quá sốc và không tin vào sự thật nên anh bạn tôi đã động viên cô gái rất nhiều về chuyện tình cảm của i người vẫn chưa kết thúc sao nỡ làm vậy với anh bạn tôi, lúc này cô gái dứt khoát lấy anh cng làm Bác sỹ, quá sốc quá bất ngờ nên anh bạn tôi muốn về gặp người yêu lần cuối trước khi lấy chồng vào mùng 5 tết. Anh bạn tôi đang chuẩn bị lên đường về thì nghe nói Bố anh bạn tôi vì chuyện tình cảm 7 năm mà i đứa sắp mỗi người một nơi (vì hồi trước cũng đã dẫn về n ra mắt và cả n đều ưng) nên Bố anh bạn tôi có buồn và có chút rơi lệ, khi nghe được tin là Bố đang khóc thì làm cho anh bạn tôi càng muốn tốc nh về để được gặp người Bố thân yêu của mình, lúc này trong tâm trí anh bạn tôi không còn cô gái sắp lấy chồng kia nữa, chỉ muốn được về bên gia đình và thăm Bố mẹ trong ngày tết, nên đã vội vàng đặt vé máy bay đi gấp với giá cắt cổ trong ngày tết. Khi về đến nơi anh bạn tôi đã trấn an tinh thần mọi người và quyết định không đi thăm cô gái đó nữa nhưng cô gái đó lại gọi tới và nói rằng do anh bạn tôi về nên cả n đang sợ anh bạn tôi trả thù y có ác ý gì với gia đình n chồng và cả gia đình cô gái ấy, yêu cầu anh bạn tôi phải đi nói rõ rằng và cam kết mọi thứ được an toàn thì mới xuống lại miền nam. Anh bạn tôi cùng Bố, anh trai Bác, cháu rể, em trai ruột đi tới để nói rõ mọi chuyện và chúc phúc cho đôi vợ chồng mới, nhưng khi đi tới nơi thì chuyện hoàn toàn khác so với dự định, ý của anh bạn tôi là tới chúc phúc cho đôi vợ chồng nếu không thể níu kéo được tình yêu ấy lại, còn nếu còn có thể thì duy trì tình cảm đó thêm vài tháng nữa để làm hồ sơ đăng ký kết hôn. Vốn nghĩ vậy nên chưa chuẩn bị sẵn tinh thần tốt hơn để đối mặt với cả một dòng họ bên n người ta chuẩn bị sẵn bẫy để hạ uy tín, sỉ nhục, đánh giá và nghiêm trọng hơn là các cụ già còn đứng ra thẩm vấn anh bạn tôi về chuyện tình cảm, nó quá gắt lên, sau một hồi bị thẩm vấn thì không chịu được sự sỉ nhục, xem thường và ép người quá đáng, anh bạn tôi đã buộc phải ra khỏi đó để đi về, một tình cảm kéo dài cả 7 năm trời rồi để các cụ mang ra thẩm vấn cũng như xử như một vụ giết người cướp của...Anh bạn tôi đã về tới n hôm sau do còn chút đau lòng nên đã gọi điện tâm sự với bạn bè về chuyện họ làm quá lên cho rằng lỗi sai chỉ là anh bạn tôi, thực ra ai cũng có lỗi cả chứ dồn hết về một người chịu đựng như vậy thì cũng không phải cho lắm. Bạn bè anh bạn tôi lại tiếp tục trao đổi với gia đình cô gái ấy và i gia đình đã lớn tiếng về chuyện sỉ nhục anh bạn tôi quá đáng nhưng gia đình cô gái ấy vẫn luôn kng kng họ luôn đúng và nếu chưa i lòng thì gửi đơn kiện đến tòa chính phủ họ cũng sẵn sàng, chỉ vì một chuyện tình cảm các con mà khiến cả bố mẹ chặm mặt với nu rồi làm vậy không y nên anh bạn tôi đã nhận lỗi tất cả để xong mọi chuyện đi, đỡ nặng nề cho i gia đình, anh bạn tôi đã quay trờ lại Tây Nguyên tiếp tục công tác. Chỉ vì chuyện lớn tiếng của i gia đình chút xíu mà đôi vợ chồng cô gái ấy lại tiếp tục khủng bố điện thoại các cháu gái bằng những tin nhắn đe dọa hết sức nghiêm trọng rằng sẽ kiện cho anh bạn tôi mất hết việc làm... webtrethoảnh đe dọa. Nếu sự việc nó quá nghiêm trọng như vậy thì tốt nhất anh bạn tôi nên tránh xa những người đã có được mọi thứ nhưng vẫn không chịu buông t cho gia đình và anh bạn tôi như vậy, anh bạn tôi đã im lặng chấp nhận tất cả mọi thứ.


Để lý giải vấn đề này tôi đã trực tiếp gặp gỡ anh bạn tôi tâm sự cả ngày rồi anh bạn tôi có lý giải rằng: Tình cảm ấy nếu cô gái ấy biết nhìn nhận thì đã chấm dứt từ năm 2016, vì anh ta có yêu cầu là đi du lịch một chuyến xong thì thôi đường ai nãy đi, nhưng cô gái không hiểu và cứ duy trì tình cảm này, đến giai đoạn anh bạn tôi đã quyết định cưới cô gái ở Tây Nguyên vì nhiều lý do khác nu như là khả năng điều kiện ở gần hơn, dễ quan tâm chăm sóc hơn. Còn cô gái ở quê thì vẫn muốn duy trì tình cảm này cho đến khi anh bạn tôi kết hôn trước. Thực ra anh bạn tôi đã không còn tình cảm với cô gái ở quê từ năm 2017 đến nay, anh bạn tôi chỉ muốn yêu cô gái ấy ở khoảng cách xa thôi, chỉ muốn nói chuyện, tâm sự những lúc rảnh rỗi chứ không có ý đến với cô ấy do bố mẹ cô gái ấy cũng không cho phép điều này xảy ra, cứ vậy anh bạn tôi đã mất lòng tin vào tình yêu xa cách, không còn có ý định cưới cô gái ấy nữa, đã nhiều lần tâm sự gợi ý cô gái ấy tìm một tình yêu mới, một cuộc tình hoàn toàn mới để giải thoát cho cả ba người, nhưng cô gái ấy vẫn không hiểu, vẫn cứ duy trì tình cảm cùng anh bạn tôi, cho đến khi nghe tin cô ấy sắp lấy chồng anh này mừng vì một sự quyết định cuối cùng cô ấy vẫn là giải thoát cho anh bạn tôi, nhưng để không bị mọi người nói về anh bạn tôi này nọ thì vẫn phải về chúc phúc chân tnh tới cô ấy, nhưng họ đã làm sự việc quá gắt lên khiến cho i gia đình lớn tiếng với nu, anh bạn tôi hối hận nhất là chưa kịp nói rõ sự thật để i gia đình có những lời lớn tiếng qua lại không y, còn chuyện tình càm với cô gái ấy đã kết thúc từ năm 2016 rồi, chỉ là tâm sự, chia sẻ cuộc sống ng ngày và về quê được gặp gỡ, đi chơi thôi. Ngày đứng dậy khỏi n cô gái để đi về a bạn tôi đã cố diễn một cơn đau tim, dù không được tnh công cho lắm nhưng đã chứng minh được sự đau đớn khi cô ấy đi lấy chồng, cái tiếc ở cô ấy là yêu nu cả 7 năm trời mà không hiểu anh ta có thật lòng với mình y không, mình đi lấy chồng anh bạn tôi có buồn y không, còn chị gái cô ấy học cùng anh bạn tôi chỉ có 3 năm mà lại nhìn rõ sự việc anh bạn tôi diễn kịch cơn đau tim. Mới rời khỏi n cô gái ấy chừng 200m, anh bạn tôi rút điện thoại gọi cho bạn học cùng và nói chuyện hết sức vui vẻ, hết sức vui mừng vì cô ấy đã cho mình giải thoát mà không phải mình nói ra, nhưng tiếc là chưa kịp giải thích sự vui mừng này thì i gia đình lại có lời qua tiếng lại khiến cho i ông Bố có cuộc nói chuyện không y. Đó là lỗi của anh bạn tôi đã chưa kịp giải thích về mức độ quan trọng của cô gái này trong đời anh ta, do cô ấy bạc tình bạc nghĩa với anh bạn tôi trước nên giờ cô ấy đi lấy chồng đi nữa cũng chẳng làm anh bạn tôi đau lòng gì cả. Sau cuộc nói chuyện và ghi nhận tất cả tôi đã mắng chửi anh bạn tôi một vài từ nặng nề để lấy làm bài học, chứ yêu một cô gái mà đã 7 năm cô ấy không chịu lấy chồng thì cũng không nên duy trì, lỗi là do anh bạn tôi y tâm sự về chuyện công việc và cuộc sông với cô ấy chứ không tâm sự chuyện tình cảm nên cô gái ấy không biết, lỗi đàn ông là nặng nhất. Nhưng giờ anh bạn tôi đã toàn tâm toàn ý đến với cô gái ở Tây Nguyên, thấy họ đã ổn trở lại và những nụ cười trên môi tôi đã hiểu tại tình yêu 7 năm lại không đến được với nu là do đâu, cái kết không ai biết được. Còn chuyện cô gái và chồng cô gái ấy trả thù anh bạn tôi thì tôi nghĩ họ sai rồi, vì anh bạn tôi còn đang muốn họ được hạnh phúc để anh bạn tôi yên bên gia đình mình thôi chứ ai dám đi chỉnh sửa bộ luật Hôn nhân và gia đình đâu. Đó là một bài học cho các đôi tình yêu rằng cưới vợ là cưới liền tay mà tình yêu đã kéo dài đến 5 năm mà không cưới thì ắt hẳn có lý do gì đó, có duy trì cũng không còn tốt đẹp nữa đâu, giờ đã ổn mọi chuyện và tôi mong cả anh bạn tôi cùng gia đình cô gái ấy luôn sống trong sự hạnh phúc mà đã lựa chọn, sớm quên đi chuyện này rồi còn làm những ông bố bà mẹ của các cháu nữa,:))