_Mình năm nay 21t, đang là sv năm 2. Mình có quen một em trong lớp học thêm anh văn, me ấy nhỏ hơn mình 6t, chuẩn bị lên lớp 10. MÌnh biết là nhiều người sẽ không thích về nhưng cuộc tình với những em nhỏ như thế này. Nhưng mình nói thật lòng là mình yêu em nó rất nhìu.


_Nhưng đó không phải là vần đề mình muốn tâm sự. Chuyện là cách đây vài hôm, do một vài nguyên nhân mà mẹ em ấy phát hiện ra mình và em ấy đang quen nhau. Biết được thì dì ấy cũng bùn, cắm hok cho em ấy gặp mình nữa. Chỉ cho liên lạc nói chuyện với nhau.


Rồi dì ấy có gọi cho mình, nói mình nhắn với em ấy, mình chỉ xem em ấy là bạn, mình chỉ dạ một tiếng thôi. Chứ mình hoàn toàn không làm được như vậy. Mình yêu em ấy thật lòng, mình không thể nào nói ra những gì như mẹ em ấy muốn được. MÌnh thật sự bùn lắm khi nghe dì ấy nói như vậy. Với lại con gái tưổi mới lớn, khi yêu nhìu rồi mà nghe mình không yêu em ấy, mình em ấy sẽ sốc nặng lắm, em ấy lại đang chuẩn bị đi thi tốt nghiệp lên lớp 10 nữa. Mình không muốn nói những gì mình không muốn.


_Nhưng sự việc tưởng đã ổn, Thì mẹ em ấy vào phần lưu trử tin nhắn của mình và em ấy. Tụi mình hay nói chuyện bậy tí, có nói chuyện qhtd với nhau, nhưng mình nói thật mình và em ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Mẹ em ấy biết được, bây giờ cắt không cho mình liên lạc với em ấy. Và con dẫn em ấy đi bệnh viện xét nghiệm xem có cùng mình qhtd chưa. Nhưng có một lần, mình với em ấy đi chơi về, em ấy nó trong quần lót có mình máu trong đó, lúc đó thì em ấy đã hết hơn 1 tuần rồi.


_Bây giờ mình bùn lắm, em ấy cũng vậy. Em ấy đang trong kì thi mà bây giờ lại không thể yên tâm học hành, dù mình có động viên nhìu rồi. Bây giờ mình rối lắm, mình đã làm gia đình em ấy mất lòng tin, nếu bậy giờ xét nghiệm mà em ấy không còn, thì mình càng khó mà còn cơ hội quen với em ấy, dù tụi mình chưa từng bao giờ qhtd với nhau, nhưng làm sau ba mẹ em ấy tin được chứ. Mình không biết phải làm gì nữa, hôm nay em ấy nói sẽ đi học anh văn một bữa cuối cùng. Mình sẽ có cơ hội gặp mẹ em ấy. Mình phải lại chào dì ấy là đều đương nhiên. Nhưng mình có nên nói nhưng gì mình nghĩ không. Mình chỉ muốn nói mình với em ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn, mình yêu thật lòng em ấy, muốn dc tiếp tục quen em ấy.


Mình và em ấy tuy quen nhau, nhưng việc học hành thì vẫn như bình thường, em học vẫn giỏi, mình thì cũng bt, không hề chị chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học hay nhưng việc khác.


_EM mong mấy anh chị giúp em với.


Thanks very much.