Hiện tại có bạn nào đang ở trạng thái như mình không! Hiện tại mình đang chờ kết quả để được kết hôn với công an, nhưng cơ hội sẽ là 50/50, một là chia tay, hai là thật hạnh phúc. Hiện tại mình suy nghĩ rất nhiều, Một ngày trải qua nhiều trạng thái khác nhau, lúc tràn đầy hi vọng, lúc thật thất vọng. Nếu chia tay thì mình cũng không biết thế nào, nói chung trong lòng rất là đang rối bời lúc nào cũng tâm trạng treo ngược cành cây. Mình và anh ấy cũng cố gắng và chuẩn bị tinh thần nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Mọi người chia sẽ trong thời gian này thì mình sẽ như thế nào đến khi có kết quả!