có lẽ giờ em tâm sự những dòng này cũng quá muộn đối với bản thân em nhưng em ko thể thoát ra khỏi nỗi đau khổ đó. anh chị ơi em nên làm gì bây giờ..
Em và anh ý yêu nhau 1 thời gian nhưng trong khi yêu em hay dỗi hờn nhiều lắm.Anh ý suốt ngày phải chạy theo dỗ ngon ngọt, rồi em lại suốt ngày đòi ctay nhưng anh ý cũng lại quỵ lụy ko muốn... Và chúng em lại quay lại với 1 tình yêu đẹp. Giá như em trân trọng tình cảm này hơn thì có lẽ giờ e ko đau khổ đến như thế.
Yêu được gần 1 năm thì em bắt đầu hay có thái độ chô bôi nhà anh ý, chê nhà anh nghèo thế này thế kia. có lẽ điều này không chỉ diễn ra 1 lần nhưng ko biết tại sao những ngày đấy em lại làm như thế. Mỗi khi làm anh ý tổn thương em dằn vặt nhưng e cũng ko biết tại sao em ko dám nói lời xin lỗi với anh ý.. để rồi anh ấy không chịu đựng được nữa và rời bỏ em. Em đã thật sự đau khổ và níu kéo xin tha thứ vì em đã sai. Em nói em sẽ sửa điều đó vì thật sự khi mất đi 1 điều đáng quý nhất thì con người ta mới biết đâu là đúng. Và em tin em sẽ làm a ý hạnh phúc lại nếu e được cho cơ hội. Vì lần này e thật sự đã sai và thật sự em cũng muốn được bù đắp cho tình yêu của mình::RaisedEye
Cái tôi của em quá lớn để rồi chuyện tình cảm xảy ra như thế. Nhưng giờ em xin lỗi và níu kéo thì anh ý ko còn mặn mà nữa và cũng bảo "anh cần thời gian để xem lại nhưng nếu thật sự chúng ta ko thể tiếp tục thì vẫn có thể làm bạn tốt của nhau". Nghe câu này xong thật sự e thấy đau vô cùng. E ko biết tại sao em lại làm anh ý tổn thương đến như thế dù trong em cũng yêu và yêu hết mình. Anh ý ko muốn gặp em và cho thời gian 2 tháng để quyết định sẽ tiếp tục hay thôi. Liệu em có cơ hội hay ko???? em thật sự ko muốn mất tình yêu của mình::Sad: