Cụ thể câu chuyện rất lằng nhằng mà em lại không giỏi khoản trình bày nên em chỉ xin hỏi ngắn gọn theo kinh nghiệm của các anh/chị thì đàn ông sau khi chia tay với người cũ (nguyên nhân chia tay anh ta nói với người mới là do hết yêu, nhưng thực tế cũng có thể nói do hoàn cảnh bắt buộc; còn sự thực thế nào chỉ có anh ta mới biết; nguyên nhân đến với người mới anh ta nói là yêu, nhưng thực tế nó gắn với nhiều lợi ích mà anh ta có thể có trong tương lai, còn sự thực thế nào cũng chỉ có anh ta biết) vẫn lén người mới chu cấp cho người cũ (chị này do hoàn cảnh ko còn cách nào khác cũng nhận tiền của anh ấy), và hai người họ vẫn thường xuyên chat sex với nhau (ít nhất mỗi tuần 1 lần và người chủ động luôn là anh ta trong khi vẫn qhtd đều đặn với người mới); em có thể đoán chắc chị này vẫn còn tình cảm với người cũ - nhưng người đàn ông như vậy là loại người gì theo quan điểm các ace??? Nếu người yêu hiện tại của anh ta phát hiện dc thì có nên tha thứ cho anh ta? Có nên tin vào tình yêu của anh ta??? Hay đại bộ phận đàn ông đều như thế, có phải đại bộ phận đàn ông đều từng chủ động đề nghị chat sex với người yêu cũ nếu cảm thấy người yêu cũ sẽ giúp mình giữ bí mật? Đàn ông đều thích lén lén lút lút, không bao h là đủ? Có phải không bao giờ có khái niệm chung thủy tuyệt đối đối với đàn ông? Và người phụ nữ trong trường hợp này chỉ còn 1 cách là chấp nhận sự thật chứ không thể thay đổi được gì, cũng không nên buông tay đi tìm người đàn ông mới vì ai mà chẳng như nhau???... Kết cuộc 3 người bọn họ có thể đi về đâu???


Chẹp, chuyện như trong phim ý...


P.s: Em xin lỗi các bác do gõ gấp quá mà em viết sai chính tả tên topic ạ -_-!