Tôi có người yêu đã được 3 năm, từ khi là Sinh viên năm 4. Giờ ra trường, 2 đứa có thể gọi là tạm ổn định. Anh cầm tấm bằng kỹ sư với ý chí về quê lập nghiệp trên chính mảnh đất cha ông, tôi là công chức nhà nước. Tôi chưa bao giờ ngăn cản con đường cũng như ý thích của anh, có lẽ cũng vì vậy mà anh yêu tôi.


Ngày xưa tôi là một cô bé rụt rè, nhút nhát, yêu thầm anh mà không dám nói. Tôi cố tình giấu, bởi lúc đó anh đang có người iu (theo như sau này tôi biết, lúc đó anh đã chia tay người iu mà tôi tưởng là vẫn còn, bởi anh rất kín tiếng chuyện tình cảm). Tôi chưa từng dám thể hiện, chỉ là chơi cùng một nhóm bạn và hoạt động chung một CLB nên thời gian gặp nhau nhiều. Vậy mà anh biết, anh biết nhưng anh cũng như tôi, giấu kín để âm thầm theo dõi tôi. Bởi lúc đó, anh không nghĩ là anh sẽ yêu tôi, một cô bé nhà quê rụt rè, chẳng có gì nổi bật, chiều cao lại khiêm tốn.


Suốt 2 năm, kẻ âm thầm, người giả vờ, thời gian đã khiến anh có cảm tình hơn với tôi ngoài tình bạn. Niềm vui với tôi đã đến khi anh quyết định tỏ tình với tôi sớm hơn dự định của anh do anh biết thông tin người đang yêu tôi có ý định về làm việc cùng thành phố với tôi để thể hiện tình yêu với tôi. Anh rất tình cảm với tôi, đối với tôi anh luôn là người đàn ông tuyệt vời.


Những năm tháng đầu tiên, cũng như những sinh viên khác, tình yêu của tôi trong sáng, nhưng dần dần, sự hấp dẫn về điều mới lạ khi bên cạnh người khác phái đã làm tôi và anh phá vỡ quy tắc của bản thân. Chúng tôi ngủ chung, đơn thuần chỉ là ôm nhau và ngủ thôi. Thời gian gần ra trường, anh và tôi gần gũi nhau hơn nhưng tuyệt nhiên không có việc quan hệ nam nữ, ngoài đụng chạm thể xác anh vẫn giữ gìn cho tôi, điều làm tôi luôn trân trọng anh. Nếu yêu nhau thật tâm, sao có những người vẫn có con ngoài ý muốn, vẫn có chuyện quá giới hạn, điều tôi không nghĩ được. Có lẽ người đàn ông của tôi quá tuyệt vời chăng, không, anh vẫn là đàn ông, vẫn có nhu cầu sinh lí, có nhu cầu gần gũi, mình giải quyết cho nhau, cớ gì gọi là "không kiềm chế" được??? Tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Tôi khuyên các chị em, nếu bạn gặp người đàn ông đòi hỏi, tôi nghĩ bạn đã gặp người chẳng đáng tin, nhu cầu của họ vẫn cao hơn tương lai của bạn, tự tin mà dứt khoát đi bạn... Vài lời tâm sự với chính bản thân...


- Tâm sự của một thành viên giấu tên ở Fanpage Góc Tâm Sự https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho -