Em và anh ấy chia tay cũng được vài tháng rồi.. Nguyên nhân là do anh ấy thích 1 người khác và giữa 2 đứa cũng có nhiều xung đột. Thế dạo này anh ấy quay lại hỏi han em thế này thế kia, em cũng bảo em sống rất tốt và cũng có nhiều người chia sẻ cuộc sống hơn nên thấy thoải mái lắm. Anh bảo ai hay quan tâm em nhất, em trả lời thì anh ta lại nổi điên hết lòng mề lên, nói em là thứ ko ra gì, thay đổi quá nhanh thế này thế kia. Em bảo lúc quen em anh còn đi thích người khác được, chia tay em rồi thì em làm gì kệ em chứ. Anh ta nói biết trước thế nào em cũng như vậy và cảm thấy ngu dốt khi liên lạc lại với em. Em thấy thực sự rất buồn cười và tức. Trong lòng em vẫn còn tình cảm với anh ấy và sẵn sàng quay lại nếu anh ấy muốn. Thế mà.. Thật hài hước. Mấy mẹ xem thử với loại đàn ông này như thế nào đây? [-(