Anh ấy bảo yêu em, nhưng cả ngày anh ấy ít khi chủ động nhắn tin gọi điện (lý do: bận, lười...)


Anh ấy bảo tính mua nhẫn cho em, nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa mà nhẫn cỏ còn chưa được nhận (lý do: chưa có tiền, thật ra có nhưng vì 1 số lý do không thể rút ra được).


Anh ấy bảo muốn cưới em sớm nhưng đến giờ vẫn nhởn nhơ chả tính toán gì cả (cứ như cưới xin là đi chợ mua 1 bó rau vậy)


Nhưng anh ấy sẽ cuống lên nếu em khóc hay có chuyện buồn, ra sức dỗ dành và năn nỉ em ... đừng khóc nữa.


Anh ấy sẽ cho em "ít tiền" tiêu xài nếu em "túng thiếu" vì vung tay quá trán.


Anh ấy sẽ luôn giới thiệu em là "bà xã" nếu gặp 1 người bạn mới quen.


Mọi người nghĩ sao về "anh ấy" của em đây, hix... Cho em xin chút ý kiến...