Đàn ông nói cần suy nghĩ lại tình cảm, là đã hết tình cảm phải không?
Mình gặp bạn ấy cách đây 1 năm, khi đi đám cưới một người bạn, bạn ấy phải lòng mình từ lần gặp đầu tiên, và tấn công mình mãnh liệt luôn. Thực sự ban đầu mình cũng có cảm tình, nhưng bạn ấy tấn công ghê quá, mình sợ, trốn luôn, chặn luôn zalo, FB, điện thoại các thứ cả năm trời.
Nghe người bạn chung kể lại là bạn ấy đau khổ, gục lên gục xuống, mình thấy tội, nhưng vì sợ quá nên mình ko dám, ko đủ can đảm cho bạn ấy cơ hội.
Một năm sau, là tháng 2 năm nay, mình bỏ chặn thì bạn ấy nhắn tin lại. Vì thấy tội nghiệp, nên về sau mình cũng chịu khó giao tiếp với bạn ấy hơn, cũng cho bạn ấy rất nhiều lời khuyên trong tình cảm,v…v…
Qua những lần nói chuyện, mình nhận thấy bạn ấy vẫn còn rất thích mình, và mong chờ mình cho một cơ hội. Càng nói chuyện nhiều hơn, mình mới bắt đầu nhận thấy 2 đứa cũng có một vài điểm chung, và cách đây 2 tuần, mình đồng ý gặp mặt ở ngoài (trước đây mình chưa bao giờ nhận lời gặp cả, sợ vlll luôn í).
Gặp nhau được 2 lần, mình thực sự ngạc nhiên vì nhận thấy bạn ấy chững chạc, điềm đạm hơn hẳn, mình bắt đầu thích, và gần đây, mình hơi cảm nhận được tình yêu rồi.
Nói thêm là 2 lần gặp đều rất vui vẻ, khi chở mình về, bạn ấy ôm, hôn, rồi lưu luyến lắm luôn.
Đến lần hẹn thứ 3 cách đây 1 tuần, mình về trễ không kịp giờ hẹn, bạn ấy gọi nhiều lần cho mình ko được nên ko qua mình luôn. Mình cũng hơi trách móc tí, đại khái chưa thấy bạn ấy nghiêm túc trong mối quan hệ này. Mình cần biết là bạn ấy có thực sự nghiêm túc không? Câu trả lời mình nhận được thực sự làm mình ngạc nhiên : bạn ấy nói bỡ ngỡ vì mình dành nhiều tình cảm cho bạn ấy như vậy, nói cần có thời gian suy nghĩ lại tình cảm.
Mình cảm thấy tổn thương, xấu hổ, vì rõ ràng mình đang là người được theo đuổi mà, sao lại trở nên như vậy. Mình bực quá chặn luôn zalo, FB, điện thoại luôn (trẻ con quá mọi người nhỉ)
Mà thực sự bây giờ mình thương, nhớ bạn ấy quá, không biết có nên chủ động nói chuyện lại không (đã 1 tuần rồi ko liên lạc nữa), hay đàn ông nói cần suy nghĩ lại tức là đã hết tình cảm rồi?