Mình chẳng hiểu tại sao khi chọn bạn , đàn ông lại muốn đàn bà của mình là người đẹp nhất ( nhiều cha thông minh + có học hẳn hoi đó nha ).


Tất nhiên là những người không đẹp nhất sẽ xếp thứ tự ưu tiên sau .


Đến khi lấy vợ , họ như thế nào . Mình kể 2 câu chuyện thực tế thôi nha :


1. Chị ruột mình khá đẹp , vì nhiều người nói thế . Có học hẳn hoi ( cũng vài bằng DH ), thế nhưng khi lấy chồng ( ông chồng cũng đẹp chai + nghề nghiệp rất oách trong xã hội ), ngoài những ngày hạnh phúc , là những ngày không hạnh phúc ( ngày này nhiều hơn ) vì ông chồng rất gia trưởng và ghen trời đất luôn .


2. Ông Anh mình : cao to đẹp chai , du học nước ngoài bằng trí thông minh ( chứ không bằng tiền của bố mẹ). Khi về nước , làm việc cho 01 CTY nhà nước , gặp 01 em - em này chỉ học hết lớp 12 thôi nhưng được cái dễ thương đằm thắm , dịu dàng - làm công nhân cho 01 xưởng dệt - lọt trong top ten các em đẹp nhất trong CTY . được tuyển mộ lên VP làm loong toong . Cũng khối anh theo . Chắc bản tính đàn ông là háo thắng , thấy vậy Anh quyết cưa phải đổ . tất nhiên đổ thật .


Bố mẹ mình cũng đã khuyên nhủ : không hợp đâu , không môn đăng hộ đối nữa . Mình không chê trách gia đình cô ta , nhưng thật sự là không hợp về cách sống , suy nghĩ của cả 2 bên.


Tình yêu càng cản thì càng cháy . Họ lấy nhau .


Anh ấy cho vợ nghỉ ở nhà để đi học nâng cao tầm hiểu biết .


Họ có con trai gái đủ cả. Giàu có , rất giàu . Nhà lầu , xe hơi , con học trường quốc tế .


Ngày xưa khi chưa cưới anh mình thường hay mang hình cô ấy đi khoe khắp . Nhưng sau này hơi lạ : bạn bè không biết mặt vợ , các buổi lên hoan , họp mặt tuyệt nhiên không thấy đưa vợ đi . ( anh ấy nói : không hợp khi nói chuyện ).


Sắm vật dụng trong gia đình , con cái ... không bao giờ hỏi ý vợ , cũng như vợ không hỏi ý chồng . Anh ấy nói : sở thích khác nhau .


Hàng tháng tiền chợ búa cơm nước : Anh ấy đưa tiền cho OSHIN.


Đưa tiền cho vợ theo hình thức : khoán .


Anh mình có thông minh không ? cuộc sống có hạnh phúc không ?


Theo mình : bằng lòng với cái gì đang có , là hạnh phúc .


Còn đàn ông chỉ sĩ diện , háo thắng , chắc gì đã thông minh ( tất nhiên không phải là tất cả )