Tình hình là vầy các chị ạh. Em và hắn iu nhau cũng gần 1 năm rồi. Hắn cao to đẹp trai nói chung con gái theo nhiều lắm mấy người bạn em hay nói sợ em iu hắn sẽ khổ vì hắn đào hoa. Nhưng có lẽ vì hắn iu em nên hắn cũng có vẻ tôn trọng lời nói của em. Mẹ của hắn thì cứ hối cưới để cho hắn yên bề gia thất nhưng em thì nói để cuối năm 2013 vì phải để dành tiền chứ đâu có nói cưới là cưới được. Tuần vừa rồi em và hắn ra công viên mua bia uống ^^ 2 đứa uống có 1 lon àh. Hắn mở điện thoại có 3 cuộc gọi lỡ của “Thảo quê” chắc là cùng quê em cũng không nghĩ gì vẫn uống bia bình thường đang uống vui thì hết nên hắn đi qua tạp hóa mua màh hắn đi lâu lắm. Một lúc sau hắn về và mở đt ra coi tin nhắn em đòi coi màh hắn không cho. Em tức quá giật cái điện thoại và coi được tin nhắn nội dung là :” Anh đi nhậu với bạn vui nha, nhậu ít thôi anh nhé trời tối nguy hiểm đó. Em đi ngủ trước đây. Hôn anh” Trời ơi em đọc tới đó là cục tức lên tới não muốn đập cái điện thoại ra em mắng cho hắn một trận tanh bành. Màh lạ lắm em mắng màh hắn vẫn giữ nguyên trạng thái vui vẻ chứ không tức giận hay cau có gì. Em nói cũng nặng lắm em nói hắn là thằng khốn nạn, loại người lăng nhăng, thứ đàn ông đểu rả.


+Anh quen với bé đó từ hồi nào.


- Mới được có mấy bữa àh tại bé đó ở cùng quê nên nt nói chuyện chơi thôi. Mà nó ở dưới quê chứ có ở thành phố đâu. Em dữ quá đi àh.


+ Mới nhắn àh anh không nói là anh “hôn” nó màh nó dám nói “hôn” anh àh, anh có coi tôi ra gì không. Tôi đang ngồi đây tôi là người yêu anh màh anh nói là anh đi nhậu với bạn àh sao anh khốn nạn thế hả??? huhu


- Thì có gì đâu lăng nhăng màh vẫn muốn cưới em chứ có phải bỏ rơi em đâu


- Ùh bây giờ thì không có gì chỉ có hôn thôi rồi vài bữa nữa rủ nó đi khách sạn thì mới là có gì. Thế gian này thằng nào cũng khốn nạn vậy hết áh. Giờ tôi nói rõ luôn hoặc là anh chấm dứt với con bé đó hoặc là anh chấm dứt với tôi tôi căm thù thứ đàn ông phản bội…


Xong hôm đó em khóa đt mấy ngày luôn nhưng em có cài thông báo cuộc gọi lỡ hắn gọi cho em mấy cuộc trong mấy ngày. Tới chiều thứ 7 hắn gọi vào công ty thôi thì đành nghe máy vậy.


Tối hôm đó đi chơi vậy màh vẫn thấy con bé gọi điện hỏi anh đang làm gì. Hắn trả lời ừ ừ hữ hữ rồi cúp máy. Trời ơi em tức chịu không nổi. Xong em nói tôi cho anh thời hạn 1 tuần hoặc là có tôi hoặc là không bao giờ nữa.


Tối hôm chủ nhật em qua nhà hắn chơi đang ngồi với mama thì có tin nhắn em biết là cô bé đó rồi nhưng có người lớn nên em làm thinh. Lúc sau hai đứa ngồi coi tivi cô bé đó gọi quá trời em nói sao không nghe đi hắn nói thôi tại ko trả lời tin nhắn nên nó gọi đó thôi khỏi nghe bé đó nhay lắm. Em nói là anh muốn làm gì thì làm em không còn gì để nói nữa rồi. xong em về.


Tới tối qua em nói thời hạn 1 tuần sắp hết rồi anh với cô bé đó tiến triển tới đâu rồi???


- Hắn nói mệt em quá đã nói là không có gì,


+ Anh đừng làm tôi điên lên.


- Bữa trước anh nói với bé đó là mình là anh em nhé xong nó kêu dạ vậy cũng được vậy cho khỏe rồi từ bữa đó lâu lâu nó nt màh anh có trả lời đâu. Thôi đừng ghen linh tinh nữa. Em ngồi im nhưng chưa biết nên làm gì có chị nào cao tay trên này cho em biết nên làm gì trong tình huống này đi. Làm sao để hắn chấm dứt với cô bé đó được ạh.


À còn nữa bữa trước qua nhà hắn mấy cái avata facebook với hình yahoo của hắn em đổi lại hết hình chụp chung của em và hắn rồi. Điện thoại của hắn cũng hết dám cài mật khẩu rồi ạh. (Mặc dù tức giận những em cũng đã kịp lưu số điện thoại của cô bé đó lại rồi ^^)