Đàn ông là "sinh vật bậc cao" khó hiểu nhất quả đất
Chào mọi người!
Không biết ở trang này có boy nào hok em xin mạo muội tâm sự tí!
Em có quen 1 anh chàng qua lời giới thiệu của 1 người em, quen qua fb. Em ở SG, anh ở Quảng Ngãi. Xem hình, nói chuyện với nhau được gần 1 tháng ảnh xin nghỉ phép hơn 1 tuần vào SG chơi, tiện thể gặp em luôn. Nhỏ em của em nó rất xinh nên chắc trong đầu ảnh nghĩ em cũng xinh ko kém (là em đoán). Trước đó ảnh háo hức gặp em lắm, nhưng gặp rồi thì hơi hờ hững 1 tí (chắc tại em ko xinh bằng em gái của em, chứ em cũng tự tin mình ko đến nỗi). Nhưng sau đi chơi vài lần tự dưng ảnh có cảm tình với em nhiều hơn, ảnh ko tỏ ra thích em, nhưng có nói với em 1 câu trước khi về "Anh có ý với em rồi đó". EM còn nghe anh tâm sự vói chị bạn anh: muốn có 1 người vợ biết sống, ko cần đẹp. Sau đó về quê vẫn liên lạc hằng ngày, nhưng em cảm giác ko quan tâm và ko có chút lo lắng giống như những ng tán tỉnh em trước đây. Em có hơi thắc mắc nhưng vẫn hi vọng, hi vọng ngày em về quê (quê em Quảng Nam) anh sẽ ngỏ lời với em. Anh cứ hứa hẹn tết sẽ ra nhà em chơi, vì nhà a ra e chỉ khoảng 3h thoy, hứa hoài vẫn ko thấy, nhưng vẫn ko ngừng liên lạc, vẫn alo hằng đêm, nhưng vẫn chưa bao giờ tỏ ra anh thích em. Rồi tới ngày em đi anh gửi anh lời chúc thượng lộ bình an, có duyên thì sẽ gặp lại. Ko biết nói gì hơn em nuốt nỗi buồn vào trong mà đi bởi anh chưa 1 lần nói thích em. Buồn man mác.
Rồi em cũng có tìm hiểu 1 người bạn, anh ấy biết và điện thoại nói đủ thứ với em, em cảm giác anh có nuối tiếc. Anh nói rằng ai có phước mới lấy được em, em là người biết chu toàn mọi thứ. Anh nói từ hôm nay anh sẽ ko nói chuyện với em nữa. Và từ ngày đó, hễ 1 tuần hoặc 10 ngày là anh nt fb hỏi thăm em 1 lần, đều đặn, lâu lâu lại hỏi "Em có còn yêu anh ko?". Mà ngộ là em chưa 1 lần nói yêu anh ấy, sao anh ấy lại hỏi thế nhỉ?
Nhà em cũng nghèo, ba mẹ em làm nông, em theo đạo Thiên Chúa, em cũng dễ nhìn thoy nhưng có lẽ em thật sự biết chu toàn - Nhà anh giàu có, gia đình làm công chức nhà nước, cha theo Đảng, anh đẹp trai nhưng hok có ga lăng, tính tình chân thật (hồi vô SG anh có dắt em đi chơi với bạn anh 2 lần nên em có cảm nhận như thế - vì bạn bè rất tôn trọng anh). Giờ em có theo dõi fb hình như anh đang quen 1 cô bé rất là xinh, con nhà giàu. Ngỡ ngàng vẫn ko hiểu tại sao lại có những cách cư xử kỳ lạ với em, tới giờ vẫn 10 ngày 1 lần hỏi thăm em. Ngỡ ngàng ko biết tại sao người yêu anh ko phải là em? Ai hỏi anh vẫn nói chưa có người yêu.
Thật sự em cũng ko hiểu tình cảm em dành cho anh ấy là gì nhưng tới giờ em vẫn còn buồn. Em với anh có chụp chung 1 tấm hình nhìn rất đẹp đôi, trước giờ em chụp với 2 bạn trai trước đây của em cũng ko xứng đôi như thế, em thấy như có chút duyên, em vẫn cứ nghĩ về anh.
Đàn ông cứ nói phụ nữ khó hiểu, nhưng em thấy đàn ông càng khó hiểu hơn? Anh nói anh ko quan trọng vẻ đẹp bề ngoài của phụ nữ, chỉ cần dễ nhìn là được, nhưng anh quan trọng tính cách. Vậy mà ... (Trong khi bạn bè anh gặp em vẫn rất quý em, chị bạn của anh ấy thời gian có chat fb với em nói là anh ấy thích mẫu ng như em, chị chơi với anh ấy từ lâu nên chị biết).
Có ai biết tại sao ko để em thôi hi vọng, em cứ hi vọng hoài em ế mất thoy, em năm nay 23t rồi, hic hic. Thời gian quen anh đến nay cũng gần 9 tháng rồi. Hay là vì em ko xinh bằng cô bé ấy?