Em chỉ muốn kể cho cả nhà nghe câu chuyện của bạn em, để giải tỏa và mong cả nhà cho em lời khuyên (em đang rất căm tức nên lời lẽ có hơi lủng củng mong cả nhà thông cảm), em đang bị cảm giác tội lỗi và căm phẫn giằng xé.


Bạn em và người yêu nó quen nhau và yêu nhau được 1 năm, nó cũng lớn tuổi rồi, 84 mà, anh kia thì 82. Em thấy bạn em tin tưởng anh đấy lắm, mà anh đấy em tiếp xúc thấy cũng chững chạc, suy nghĩ chín chắn, đàng hoàng. Em đã khuyên nó anh này đc, nếu có tình cảm thì nên tiến tới, tuy anh ta ít nói nhưng theo em thì là người tốt, vì anh kia hiện đang làm kỹ sư ở công ty TVTS , làm bộ đội hẳn hoi, mẹ làm giáo viên dạy văn nữa chứ, bố mất sớm--> cũng là người có ý chí đấy chứ, biết quan tâm chăm lo cho gia đình..... Ấy thế mà....2 bên yêu nhau đã tính đến chuyện cưới xin rồi, và bạn em nghĩ sớm muộn gì chả cưới nên.....(cái này đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ), đến lúc đưa nhau về ra mắt nhà anh kia thì gia đình nhà họ cực lưc phản đối. Lý do nhà trai đưa ra chỉ là không hợp tuổi, tuyệt mạng, anh kia lại là con trai duy nhất, trưởng tộc, trưởng họ.


Con bạn em lúc này vẫn tin tưởng anh kia lắm, vì anh biết tuổi nó ko hợp rồi mà vẫn tiến tới tức là (theo nó nghĩ) anh đã xác định rồi. Ấy thế mà sau ngày về ra mắt 1 tháng, anh kia lặn tăm, tin nhắn thưa thớt, hẹn hò cũng giảm hẳn, nghi ngờ con bé mới cố tình gạn hỏi bằng tin nhắn, vì kô thể gặp mặt, cũng ko thể gọi điện đc và nhận được tin trả lời đại ý là thời gian qua anh ta cũng rất mệt mỏi, gia đinh anh ta phản đối dữ quá, nếu cứ cố gắng đến với bạn em thì gia đình anh ta tan nát mất, bên tình bên hiếu anh ta không thể chọn cả hai (nói thật nghe đến đây em điên lắm, cứ như bạn em là hồ ly tinh phá hoại sự bình yên của gia đình họ vậy, trong khi con bạn em là người hoàn toàn tử tế, hiền lành, nhu mì, nó cũng là đứa chăm chỉ, ko chơi bời gì, có thể nói là sống nội tâm và hơi thụ động).... rồi thì tạm dừng một thời gian ... bla ..bla... con bạn em ko nghe bảo là nó sẽ đợi, đợi đến khi gia đình anh ta đồng ý (em biết tính nó mà, đã làm gì là theo đến cùng, nó coi đây chỉ là thử thách cho ty thôi, khổ thân).... thì đc trả lời rằng anh ta ko muốn làm bạn em mất thời gian, vì bạn em cũng lớn tuổi rồi, chia tay là hơn, và chúc bạn em sống hạnh phúc....x-(x-(x-(.... nói thật là em tức lắm thể ra 1 năm quen và yêu anh ta thì anh ta ko làm bạn em mất thời gian, bạn em có gì thua kém anh ta chứ. Gia đình anh ta biết bạn em từ hè,sao ko phản đối luôn từ lúc đấy, sao ko nói là ko hợp tuổi, lại còn đôn đáo hỏi con bạn em bao giờ về ra mắt (bà dì, các em ruột và cả em họ của hắn) để đến lúc bạn em bị làm thịt, bị lừa rồi thì lại làm vậy. Có thể tại con bạn em dại ... ui, càng nghĩ em càng không hiểu. Bây giờ thì nó suy sụp lắm, mà tự dưng nó cũng làm em sợ, nó bảo giờ chả còn gì đáng tin cả, mà tự nhiên em cũng thấy thế, em còn có cả mặc cảm tội lỗi nữa vì đã cố gắng vun vén thật nhiều cho chuyện tình cảm của nó, nếu em ko làm thế, chắc giờ con bạn em ko đến nỗi thế này, em biết làm gì đây, em chỉ muốn đập cho thằng cha kia một trận, hô ầm tên nó lên cho thiên hạ biết mà tránh, em giận mình tại sao lại ko nhìn ra vấn đề để khuyên can bạn em. Còn bạn em nữa chứ, nó là đứa sống nội tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia đình, nó bảo em nó chỉ cần 1 gia đình hạnh phúc, kô cần thăng tiến trong công việc, một đứa sống nội tâm như nó, sau cú ngã này đứng lên thế nào đây, chưa kể vết nhơ kia thì còn ai muốn lấy nó chứ, nó cứ bảo là cuộc đời nó có lẽ là kết thúc ở đây, ko tương lai, ko hy vọng, tình yêu càng kô vì chả ai đủ độ lượng với nó, họ sẽ nghĩ nó là đữa dễ dãi, lăng loàng.....nó bảo nó chỉ sống vì bố mẹ thôi, bố mẹ mà còn thì nó còn còn sau khi bố mẹ mất thì.... Em biết khuyên nó thế nào đây cả nhà, giúp em vớiiiiiiiiiiii