Tớ quen 1 người con trai cũng tình cờ qua cuộc tranh cãi với nhau trên facebook thôi: là công an kiêu bởi lúc đó tớ đang xem bức ảnh của chị bạn tớ quen( ảnh cưới chị ý và( chồng) ck , ck chị ý là công an) . Thế là từ đó tớ và người đó kết bạn với nhau qua fb , người đó kém tớ 1 tuổi thời gian quen nhau tớ bắt người đó gọi tớ là chị nhưng người ta nhất định không gọi. Cách đây 2 năm thì lúc đó bố me tớ cứ muốn tớ yêu 1 người ( ng này là bạn người yêu cũ của tớ nhưng tớ k thích muốn tớ lấy ck rồi bạn bè thì nghĩ tớ còn yêu người y cũ rồi bị trêu là ế. híc. Mà tớ còn trẻ mà năm nay cả tuổi mụ mới 24, tớ đã nhờ chính người con trai đó giải vờ hẹn hò với ng đó trên fb để ra oai với bạn bè là ta có người yêu rồi, người ta bảo tớ hẹn hò thì phải thay đổi cách xưng hô từ ta -mi chuyển thành vợ chồng. Mãi tớ mới đồng ý gọi thế và cách xưng hô từ đó tới nay ko thay đổi. Có đôi lần tớ bảo ng ta gọi là chị ko gọi vk ck nữa ng ta k nghe. xong bảo gọi là bạn bè thì được vài hôm xong lại vk(vợ) ck. Vào cuối năm ngoái người ta thực tập ở gần chỗ tớ, tớ đã quyết định hẹn gặp ng ta. Trước đó thì tớ và người ta cũng trao đổi wc ảnh.... gặp nhau 2 đứa cười suốt vẫn gọi vk ck tớ thì hơi ngại. 1 thời gian sau, tớ nhận thấy tớ có tình cảm với người ta .Tớ cũng lên trường thăm người ta mỗi khi tớ đi học về sớm vì từ trg tớ ra trường người ta cũng gần và quan trong là nhớ người ta. Tháng 5 vừa rồi sinh nhật người ta, tớ phải nhờ nhiều sự tư vấn của bạn bè mới dám tặng ng ta 1 món quà nghìn ngôi sao và có những lời chúc trong các ngôi sao đó và đương nhiên có sự tỏ tình . Hôm đó tớ với ng ta vui lắm đưa nhau đi ăn uống đã thế trời mưa lãng mạn k? tối tớ về nhà và nhắn tin nói chuyện với ng ta bình thường, người ta về phòng còn bỏ hộp quà ra đếm sao chứ. . Và ng ta vẫn không phát hiện ra những tâm sự của tớ ở những ngôi sao đó. Tầm nửa tháng sau có le ng ta đã phát hiện ra vì cô em tớ nói với người ta là có điều bí mật trong 1000 ngôi sao. Chắc người ta đã giở ra xem và biết. Cuối tháng 5 hôm đó tớ nhắn tin co ng ta mà người ta k trả lời 2 lần và gọi 2 lần ko bắt máy và đương nhiên không có sự hồi âm lại sau đó. Và hôm đó tớ buồn lắm và đã quyết định gửi Tin nhắn là" từ jo vk sẽ ko bao jo liên lạc ck nưã vì ck không trả lời vk mặc dù biết vk liên lạc" người ta cũng ko nói j không j hết buồn nhưng mình chấp nhận. Cách đây gần 1 tuần người ta liên lạc lại tớ và xin lỗi tớ đã ko nhắn tin cho tớ trong thời gian qua và k trl tin nhắn khi tớ nt cho ng ta trước kia. tớ tìm hiểu trong khoảng tg tháng 6 và tháng 7 ng ta bị hỏng điện thoại xong lại mất máy. và người ta hôm đó xin lỗi tớ nt qua fb và ng ta mất số điện thoại tớ và cũng xin lại ng khác số điện thoại của tớ. Tớ và người ta vẫn gọi nhau là vk ck!Vẫn liên lạc nhưng ko thường xuyên tớ luôn chủ động liên lạc người ta ít khi dùng đth. ng ta cũng chưa có ng theo mọi người thì tớ có nên nói rõ tình cảm của tớ trực tiếp với ng ta ko. và ng ta đang suy nghĩ j?Sau gần 1 tháng thì người ta đã chủ động tìm tới tớ và tớ hỏi lí do thì ng ta bảo nh lí do và hứa sẽ giải thích cho tớ hôm 1.4 tớ đã tỏ tình ngày đó người ta nhất định k tin. và mấy hom sau gặp nhau hỏi lại tớ nhưng t ngại chỉ biết cười thế là nguoi ta cũng kho dám hỏi nữa .Sau Thời gian 2 tháng k liên lạc với ng ta tớ rất buồn nhớ ng ta nhưng t vẫn pải kìm nén cảm xúc không liên lạc gì hết. tớ thấy rằng m đã yêu người ta rồi nhiều lần cầm điện thoại định goi xong lại tắt vì không thể được


vì t ngại. liệu nguoi ta có tc với tớ k ? trước đó có mấy cô gái thích ng ta nhưng ng ta đã từ chối thẳng thừng. còn người ta tớ dám khẳng định là biết tình cảm của tớ nhưng người ta vẫn không nói gì?