Em xin mạn phép mở một cái topic mới. Tình hình là em đã mở hai cái và được anh chị em tư vấn nhiệt tình. Em đã phần nào nguôi ngoai nhưng chính vì không giải đáp được cái thắc mắc này nên post lên đây mong mọi người tư vấn giúp.
Em chia tay bạn trai vì người thứ 3, và vì khoảng cách chênh lệch không đến được với nhau. Vì gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với bạn em không được nên em đã hỏi người nhà anh í, cụ thể là em gái, mẹ và anh họ. Thì bây giờ em biết được sự thật phũ phàng rằng người ấy đã dắt về nhà từ cách đây khoảng 2 tháng. Trong thời gian đó vẫn gọi điện, quan tâm, động viên em nhiệt tình( em với anh í ở xa nhau). Em rất giận và buồn vì mọi người trong nhà không ai nói cho em biết sự thật( vì sợ anh ấy làm ầm lên), anh ấy thì cứ im lặng và coi như không có chuyện gì.Chỉ khi gặp chuyện cãi vã và em đòi chia tay thì lúc đó mới nói ra( vì em làm ầm lên nên mới nói chứ không thì cũng chỉ nói cần thời gian suy nghĩ).
Chẳng lẽ đàn ông tham lam đến độ muốn có cùng lúc cả hai người. Sao đã yêu người khác mà không giải thoát cho em. Em thấy mình thật tội nghiệp, quan tâm lo lắng đến người đã có người khác lo lắng thay em.
Là sao, là sao, là sao????Em nghe bé em nói lúc chia tay xong thay đổi khác trước rất nhiều, cạo đầu, không còn vui vẻ như trước. Em thật chẳng hiểu nổi các anh trai đang suy nghĩ cái rì trong đầu.