Chuyện là hồi học lớp 12 em luôn tình cờ gặp 1 người , Anh ta bằng tuổi em , trong trường đi chỗ nào cũng gặp ngay cả ra đường cũng gặp ,riết cả em cũng thấy lạ , có khi đang vô sạp quần áo vào buổi tối nghĩ trong đầu có khi lát gặp hắn không ,vừa quay đầu ra đường em thấy hắn chạy xe ngang qua , thật không ngờ .Em không biết tụi em có duyên thật không nhưng mà thật sự ra đường rất hay gặp , tình ngờ 1 cách kì lạ đến nỗi tuy không biết nhau nhưng nhìn chắc biết là đã gặp rồi từ đó đến giờ em hay nghĩ về Anh ta ,thấy cũng được ,em chỉ biết Anh ta sinh nhật anh ta qua người bạn dò La hỏi .Nên lập top này muốn hỏi mấy chị em khi yêu đàn ông cung ma kết thế nào ,em tò mò muốn hỏi thôi ,dạo này ở nhà lâu không ra đường nên em không còn gặp Anh ta nữa , chỉ là nghĩ nhiều chuyện cứ thấy ngồ ngộ