32 tuổi, 1 vẻ ngoài nhỏ nhắn, khá xinh nhưng ko giấu đc vài nếp nhăn bắt đầu trên khóe mắt. 1 dấu hiệu không rõ ràng về khả năng được làm mẹ 1 cách dễ dàng. 1 sổ tiết kiệm chưa đủ để mua nhà, 1 cviệc manager với mức thu nhập khá để các chàng phi công trẻ mơ ước. 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ với sự giấu diếm gđ cho 1 lựa chọn 1 người đã kết hôn tưởng chừng cao thượng. 1 cuộc tình với phi công trẻ bám vào tiền mà tưởng chừng tình yêu đích thực. Vài cuộc tình dang dở kéo dài mqh người thân của họ đến htại mà em được họ ca ngợi như 1 người hoàn hảo mà họ bỏ lỡ.
Em muốn gì?
Muốn cs gia đình nhỏ có tiếng trẻ thơ? Muốn 1 người chồng lúc nào cũng thấu hiểu, yêu thương nhưng phải có tương lai tốt.
Hay em muốn giữ 1 cs hiện tại với những buổi xem phim, đi ăn với các bạn nữ chưa có gđ rảnh rỗi, vài bạn nữ độc thân vì nhiều lý do riêng nên họ thừa thời gian, vài cuộc từ thiện, bỏ công chăm sóc, cúng tiền cho hội người Hoa để thấy lòng mình làm đc điều tốt. Những cuộc chia sẻ với những người cùng đam mê thú nuôi hơn gia đình.
Nếu em xác định được mục đích cuộc sống hạnh phúc của mình là gì, thì hãy mau lựa chọn và đưa ra quyết định. Anh không ép buộc gì cả. Tự em qđ và hài lòng với nó, bởi cuộc đời không thể có tất cả như ý mình muốn được. Phải lựa chọn và phải đánh đổi. Nếu lựa chọn là 1 cs gđ trong tương lai, a gợi ý em về anh 1 chút.
Anh, không là 1 người đàn ông trong mơ của em (vốn đã như vậy từ 12 năm trước). Anh không có các cá tính thấu hiểu em, lãng mạn làm vui lòng em, hay ý chí phấn đấu như chồng cũ của em, không có sự trẻ trung như phi công trẻ của em, không có quá trình yêu thương sâu đậm để em tiếc nuối add fb cả 2 vợ chồng họ như mối tình đầu của em, không giỏi giang như mối tình thạc sĩ, tiến sĩ việt kiều nào đó của em.
Anh chỉ có mối tình đã thương em, không thể quên đến tận bây giờ. Chỉ thế thôi em ạ. Mặc dù tc của anh dành cho em có thể không to bằng những người đã từng bên cạnh em. Nhưng anh là người sẵn sàng sống cùng em đến cuối cuộc đời chỉ vì tình yêu. Anh chỉ muốn em vui và hạnh phúc vì đơn giản chúng ta sẽ được sống cạnh nhau và cùng mơ ước 1 gđ nhỏ.
Thế mà em không đồng ý. Em qđ không theo anh để xây dựng 1 cs mới. Cs mà ở đó, a mong ước thay đổi để môi trường sống, tương lai tốt đẹp hơn dù có khó khăn 1 vài năm đầu. Csống đó yêu cầu em đánh đổi công việc và mức thu nhập hiện tại, đôi khi nó lại là trở ngại để tìm kiếm hp cho em. Csống đó em phải chấp nhận cả 1 vài đức tính chưa hoàn hảo của anh (như em thấy là không có biểu hiện ý chí phấn đấu, không dự tính được tất cả tương lai!?).
Vậy, anh đành từ bỏ em thôi. Anh thật sự nuối tiếc cho 1 bóng hình đã luôn mơ ước ở trong anh bao năm nay. Bóng hình đó thật sự đã không yêu anh, không có anh trong khái niệm là tình yêu của em. Dù phải cần nhiều đêm không ngủ và nhiều khói thuốc nữa để cho hình ảnh của em ngủ yên, nhưng a sẽ chấp nhận được. Bởi vì anh đã cố gắng níu kéo vô ích những gì không xứng đáng với tình cảm của anh.
Nhưng anh vẫn đau lòng lắm em ơi. Viết ra đây để rồi mai này có dịp anh đọc lại, để gửi cho em nếu còn gặp lại sau 10 năm, 20 năm hay lâu hơn, giống như cái email tình cảm sinh viên anh đã giữ 14 năm cho em thấy. Những khoảng khắc tình yêu này, dù đau khổ nhưng khiến cuộc đời anh không vô vị. Anh cám ơn em đã xuất hiện trong cđ anh, để anh biết thế nào là tình yêu nam nữ, thế nào là thất bại của 1 người ngốc nghếch như anh.
Anh, 32t. Cũng có vài mối tình chả ra làm sao sau khi được em từ chối. Chưa từng qđ cưới ai, sống nơi tỉnh lẻ. có sổ tkiệm và thu nhập chỉ 1/2 em. Qđịnh thay đổi cđ, làm lại từ đầu vì những chán nản trong cs tình cảm, công việc, xã hội. Tạm biệt em, hẹn gặp em trong ghi chú cảm xúc anh thay đổi 1 lần nữa.
Đêm không ngủ như nhiều hôm nay. Đã nói chia tay, mà như chưa từng nói. Nhớ em rất nhiều Ng. ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1