Đàn ông cô độc có quyèn được yêu ngoài hôn nhân không?
Tình hình là mình đã hơn 40 tuổi. Lấy vợ được 17 năm. Con cái có dủ nếp,tẻ. Sống chung với vợ được hơn 4 năm, còn lại là " sao Hôm...sao Mai". Vợ chồng lấy nhau sau 1 tháng gặp nhau, vì có em bé. Không kịp trải qua thời yêu nhau. Trong quá trình sống chung cũng trải qua đủ cung bậc tình cảm. Vợ là người chân thật, thật đến tội nghiệp. Tốt với gia đình chồng, mẹ chồng. Nhưng khoảng cách về sự hiểu biết, vị trí trong xã hội ngày càng xa, vì mình đi làm, còn vợ thì không. Mình tôn trọng vợ, nể vợ và thuơng nữa ( vì lấy chồng mà chỉ có chồng bên cạnh có 4 năm)..Mình vẫn cố gắng cư xử tốt và tôn trọng vợ, nhưng mình không có cảm nhận là mình có người yêu. Vợ nuôi con cho mình chinh chiến, kiếm tiền. Mình không muốn phụ lòng vợ, nhưng thực sự cô đơn vì không chia sẻ được với vợ, mà nhu cầu đó thì có nhiều lắm. Mình không đẹp trai, không giàu có, không nổi trội giữa đám đông, nhưng đâu đó vẫn có những ánh mắt trìu mến của ai đó dành cho mình. .. Mình đang bối rối. Liệu có lỗi không, nếu mình yêu?