Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mình vô cùng "nai", thế nên đã trở thành mồi cho mấy gã zai kia tấn công. Mém thành mồi thiệt cơ chứ! :-S
Công việc của mình là ngoại giao, thế nên phải tiếp khách khá nhìu. Vừa rùi mình phải tiếp một đoàn công tác từ Bắc vào, toàn các anh 7x và 8x => nguy hiểm
Sếp mình đặt biệt yêu cầu mình chú ý chăm sóc 1 anh trong đó vì là đối tác quan trọng. Hình như chả cũng cảm nhận đc là mình đặc biệt quan tâm nên cư xử vs mình hơi bị đáng ghét. Tuy nhiên cũng chưa quá giới hạn vs mình cũng tránh hết sức có thể nên mọi chuyện vs anh ý vẫn "hết sức tốt đẹp"
Nhưng mà giang hồ hiểm ác, vì quá để ý đến đồng chí ở trên mà mình lơ là cảnh giác vs 1 bác chưa vợ khác phải liệt vô hàng đặc biệt nguy hiểm. Hic. Hic. Ngu quá thui!
Hum cuối đi vs đoàn mình đc xếp ngồi vs anh nỳ vì đều là zai chưa vợ, gái chưa chồng. Mình thì vẫn quan tâm sếp kia thui, vì nhiệm vụ là thế mà. Bác này thì mình cũng chỉ cười cười, nhưng vì ngồi gần hay nói chuyện nên lúc ra xe thấy bác ấy lên ngồi vs mình, mình cũng chẳng để ý. Trong xe bác ấy có nắm tay mình nhưng rùi rút tay lại ngay nên mình nghĩ chắc tại say quá. Nhậu hơi nhìu mà. Ngu thế chứ sao nữa (Bác ý sợ bị anh e đồng nghiệp phát hiện nên mới tút tay lại >""< Bùn ngủ quá, để mặc! Tý bác ấy cởi áo và bò lên giường mình :| Tức tốc ra mở cửa tiễn bác ấy về. Thế mà bác ấy còn lỳ ra. ngồi nói đủ thứ. Bùn ngủ k chịu đc. Lại bò lên ngủ. Nghĩ mình ngủ rùi thì bác ấy cũng bỏ cuộc thui (Lạy mình lun!) Mới đc tý cảm giác mình bị cái gì đè lên. Cha mẹ ơi, tỉnh ngủ! Vùng vẫy mãi k đc. Thân cô thế cô. Giờ mới thấy mình ngu ơi là ngu, mở cửa cho cọp vào hang. Gã ta như con thú. Cứ lẫm nhẫm mãi cái gì " A y e" " A xin e" "A k chịu đc" .. balap balap... Mình hù dọa gọi sếp chả, nên chả dừng, ôm mình cứng nghét. Tý suy nghĩ sao lại tấn công. Mình hoảng quá. Kiu mắc đi vệ sinh. Gã ta cũng cho đi thế là mình vào chốt cửa lun, ngủ trong đó mất. Gã ta cũng bỏ cuộc về. 5h sáng mới đc ngủ thảnh thơi.
Thế mà sáng ra cái mẹt tỉnh bơ. Sếp nói vs chả. Tối qua ngủ đc k? E nó k ngủ đc nhìn bơ phờ kìa. nhìn mình nói "K ngủ đc hả e?" Bực! Im lun.
Tức. Giờ còn tức. Đồ đàn ông đáng ghét. Tý là đi lun đời con gái. Nhớ đời! Đàn ông đều như thế sao. Thấy gái là muốn xxx à? :(