Vấn đề là thế này.


Tối nay em nói chuyện với cậu bạn thân sau 1 thời gian dài, nói chuyện đúng kiểu tâm sự bạn thân với nhau ý ạ thì đc biết là, ngoài người yêu ở HN thì giờ trong miền nam cậu bạn vẫn có nhưng người bạn khác quan hệ trên mức tình bạn, làm người tình ạ. Em đã hỏi là cùng 1 lúc nhiều người tình à hay là từng người một thì đc trả lời là từng người 1, cứ người này đi người khác tới.


Sau khi đi quá giới hạn với bạn gái đc khoảng 1 năm thì cậu ấy bắt đầu có người tình đầu tiên, những người này đều có tình cảm sâu nặng với cậu ấy, có nghĩa là có yêu đương trong khi cậu ấy cũng công khai với mấy người đó là có người yêu ở HN, đợi công việc thuận lợi là cưới.


Tệ quá, em ko nghĩ cậu bạn của em là người như vậy, trong suy nghĩ của em bấy lâu nay thì cậu ấy là 1 người khác cơ ko phải như thế này.


Cậu ấy biện minh là vì ở xa người yêu quá, những người con gái kia thì chủ động tán tình, những hoàn cảnh ko cưỡng lại đc


Ối trời ơi, đàn ông ai cũng vậy sao? Thế tình yêu, niềm tin ở chỗ nào vậy?


Em nói với bạn em vậy đó, cũng khuyên 1 số điều nhưng mà hoàn cảnh này thì chịu thôi, thương cô bạn gái nhưng em cũng chịu ko thể nói cho cô ấy và cậu bạn cũng vẫn ko ngừng đam mê của mình đc.


Đàn ông ai cũng vậy à? Chỉ khác nhau ăn vụng biết chùi mép hay ko thôi à?


Đúng kiểu thế này thì ở 1 mình là đứng đắn nhất, việc gì tự đưa mình vào chỗ khổ đau.


Em đã dùng nick thường xuyên nhưng sợ cô bạn gái có thể biết em là ai từ đó truy ra cậu bạn nên em dùng nick này ạ. Xin các bác thông cảm.