Mình đã 32, trải qua vài mối tình, mà vẫn chưa tìm được người bạn đời. Mình đã đến lúc cần lấy vợ, cần có người bạn chung giường, chung nhà, có sở thích giống nhau, hợp nhau và cùng chí hướng để tiếp tục khám phá sống hết cuộc đời còn lại.
Nhìn chung sự nghiệp và con đường tiến thân như hiện nay là ổn và bền vững. Nhưng sẽ không cân bằng nếu thiếu vợ
- Làm Director trong 1 cty đa quốc gia tại TpHCM
- Đã có nhà ở SG
- Từng đi học và làm việc ở nc ngoài về
- Tướng mạo ok
- Tính tình điềm tĩnh, trưởng thành, ko ồn ào, phô trương
- Thích Nhạc, Sách, Du Lịch, Sports và Healthy Lifestyle
- Sống nhân bản
- Hơi lười khi ở 1 mình, cần vợ để teamwork
- Ham muốn tình dục mạnh, vợ cần phải hợp để hưởng thụ
- Chí hướng, còn muốn đi, cùng vợ để đi ra thế giới
Muốn tìm phụ nữ:
_ Có học thức, ngoại ngữ và tinh tế
- Không phô trương, và hào nhoáng
- Da trắng và dáng được (1m58-1m63) là ok
- Có sở thích giống mình, nói chuyện hợp (vì dù sao vợ chồng sống với nhau cả đời, hợp nhau thì vui hơn)
- Bạn nào cùng chí hướng sở thích inbox nhé. Hãy cùng chia sẻ, biết đâu tìm thấy nhau
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Lại một mùa đào sắp phôi pha
Tuổi 32 của anh đã đi xa
Dám hỏi:
Anh hai kén vợ được chưa ta?
Các bạn có cùng sở thích, đặc...
Bạn đời không thể chọn cẩu thả được
Anh chứng kiến các đôi ly dị, anh rất ngại.
Cần tìm người đồng điệu, hòa hợp...
Sống nhân bản và nhìn thấy vẻ đẹp cuộc đời...
Riêng đến...