webtrethoĐAM MÊ TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN




Trước nay, tôi chẳng hề để tâm đến đá quý hay trang sức, coi đó là một thứ đồ xa xỉ mà mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ sử dụng. Thế nhưng cuộc đời có muôn ngàn ngã rẽ, trong một dịp tình cờ đi công tác lên khu vực Yên Bái, tôi ghé thăm chợ đá quý Lục Yên. Ngày ấy là ngày tôi bén duyên với đá quý và trang sức.




Ngắm nhìn những viên đá lấp lánh, tôi trầm trồ, ôi sao mà đẹp thế. Đá quý đủ mầu sắc từ sắc đỏ huyết của Ruby, Garnet đến Hồng tinh khôi của Spinel, xanh lam của Saphire rồi Vàng, Tím của Citrine và Thạch Anh tím, tôi mụ mị trong hào quang của thế giới đá quý.




Đá quý là một thứ gì đó như thuốc phiện, càng ngắm nhìn tôi càng chìm đắm vào cái thế giới ấy mà không sao dứt ra nổi. Vẻ đẹp của nó cứ ám ảnh lấy tôi, lung linh và lấp lánh. Thế rồi với cái tình cảm ban đầu ấy, tôi như người ngủ mê được dẫn dắt vào nơi đầy mê hoặc. Tôi cứ lần mò tìm hiểu về nó, càng tìm hiểu, càng đọc nhiều tôi lại càng thấy trân quý vẻ đẹp lung linh, lấp lánh được tạo nên từ những điều kiện khắc nghiệt nhất trên trái đất này.




Nói đến đá quý, chắc hẳn ai cũng thoáng nghĩ ngay trong đầu về KIM CƯƠNG, loại đá quý hiếm được hình thành trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt 150km sâu trong lòng đất với áp suất 5 Giga Pascal ở nhiệt độ 1200 độ C. Nếu có thể sở hữu loại đá quý này thì thiệt tốt biết bao, nhưng tiền còn phải dành mua cơm, cho con đi học và lo toan nhiều thứ trong cuộc sống. Thế nhưng tôi đã lỡ yêu cái đẹp mất rồi thì biết phải làm sao đây?!? Thôi thì yêu nhưng mà vẫn dành tiền mua gạo vậy ^_^




Để vẫn yêu mà không bị vợ trách con chê, tôi chọn cho mình loại đá quý hợp túi tiền mà vẫn lấp lánh, lung linh, đó chính là Spinel – thứ đá làm tôi mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sắc hồng và trong suốt của nó tựa như một thiếu nữ mười tám đôi mươi đang thời xuân sắc.




Để tôi tả cho mọi người nghe về vẻ đẹp ấy như thế này: Cứ ví như Kim Cương là hoa hậu hoàn vũ Thế giới với tài năng và vẻ đẹp xuất chúng thì Spinel là Á Hậu 2 đứng sau Á Hậu 1 là Saphire và Ruby tính theo vẻ đẹp hình thể.


Cái hình thể ở đây được hiểu là Vòng 1 – ĐỘ CỨNG – xét trên thang điểm của Ban giám khảo Morh là 8 trên 10.


Số đo vòng 2 - ĐỘ TRONG SUỐT – là yếu tố rất quan trọng trong vẻ đẹp của Trang Sức và Đá Quý. Với cảm nhận cá nhân của tôi, tôi cho 9 điểm trên 10 cho độ trong suốt của SPINEL.




Số đo vòng 3 – MÀU SẮC – được phân loại theo sắc đỏ (hồng) của đá. Màu sắc càng gần với màu đỏ, hồng của Ruby thì càng được coi trọng và được ”giám khảo” cho điểm cao.




Về vẻ đẹp tài năng thì mỗi người có một tài năng riêng dựa trên sự luyện tập và rèn rũa – thế thì đối với đá quý, đó là tay nghề của người thợ đã cắt gọt, mài rũa để viên đá trở nên lung linh, lấp lánh. Hoặc cũng có thể coi đó là các ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH nên bản chất của viên đá bao gồm điều kiện nhiệt độ, áp suất và các yếu tố khoáng chất bên trong. Điều này có liên quan đến vẻ đẹp vòng 1 – Độ cứng. Như đã nói ở trên, độ cứng của Spinel là 8, độ cứng Kim cương là 10 nên nếu chỉ tính theo tỷ lệ đơn thuần thì Spinel phải hình thành ở độ sâu khoảng 120km với nhiệt độ 960 độ C và áp lực 4 Giga Pascal.




Để cho dễ hình dung ta cứ tưởng tượng mỗi lần đi bơi, lặn xuống độ sâu 4m – Tai và ngực nặng trịch - ở độ sâu tạo thành đá quý Spinel áp suất gấp: 28,571 lần áp suất khi ta bơi ở độ sâu 4m.




Những viên đá SPINEL tạo thành ở vị trí sâu thật sâu trong lòng đất làm cách nào có thể để chúng ta lấy được đây? Đó chính là núi lửa – Dòng dung nham trong lòng đất đã đưa những viên đá lấp lánh sâu trong lòng đất lên trên bề mặt khi núi lửa phun trào, lẫn trong hàng triệu tấn dung nham nóng chảy, rồi còn bị chôn vùi trong đất đá theo thời gian, cơ may để tìm thấy những viên đá thật không dễ dàng.




Thế nhưng với tình yêu của loài người với đá quý, những nhà địa chất, thợ mỏ, nhà buôn đã mang nó tới với công chúng để thỏa mãn cái khát khao được sở hữu, được nâng niu những viên đá lấp lánh.




Những ai có cùng đam mê, sở thích hay chót lỡ phải lòng với đá quý, đừng ngại liên hệ với tôi để cùng sẻ chia niềm đam mê ấy.




Tony Thanh Long. - https://www.facebook.com/TonyLongThanh