Em thích cậu ấy nhưng cậu ấy thì cứ lập lờ nên em đã quyết định phanh lại. kể từ cái hôm em phanh lại ấy đến nay cũng gần đc 1 tuần rồi ạ, 1 tuần e ép mình phải ngó lơ zai. Zai thì hết thắc mắc, kiếm chuyện, nhắn những tn làm em điên đảo xoay quanh "sao thế...giận t à...xin đừng giận....t ngoan....t thấy nhớ...." thì đã làm 1 động thái mới là tìm viện binh, zai nhỏ to tâm sự với đứa bạn thân của em (đồng thời là bạn thân của zai) là " Dạo này N kiêu lắm, mất tích đâu ấy bà ạ, bà có liên lạc gì với nó không" bạn e bảo vẫn nch bình thường, hai đứa có chuyện gì à thì zai nói " không biết nữa, trước vẫn nch với nhau suốt nhưng dạo này thì hắn tránh mình, hỏi là giận gì à thì ko nói, chán lắm, chẳng hiểu gì cả, hay là hắn có người yêu, bà thử hỏi nó xem " Bạn em nói lần đầu tiên thấy zai như thế, nói chẳng hiểu e với zai là như thế nào với nhau nữa (hix cái này em mà biết thì em đã sướng). Đến sáng nay thì zai nt bảo em là đang ở quán cafe, ngồi chỗ hai đứa từng ngồi, giá mà có em ở đây. Em nt lai nói " giá gì,ko có tớ thì gọi người khác, tham lam nên ngồi 1 mình còn kêu" , zai bảo "t thích cậu, nên t chỉ mún ngồi đây với cậu, thật đấy ". Lúc ấy em dốt quá, em chẳng quay câu chuyện sang hướng nghiêm túc chút để xác nhận xem cậu ấy thích em thật ko, e lại giỡn " 10h29, ngay 31/3 D khùng nát nên thích mình, ghi nhận, giờ phút hiếm hoi không bị tên này ghét" thế là câu chuyện lại chuyển sang hướng đùa nhau " ôi thế à, thế thì tiếp vài phút sau không ghét vậy, hehe giờ tớ sẽ ghét bạn ít đi". Nói chuyện với nhau 1 hồi em lại rung rinh ấy ạ. Em không muốn suy diễn, em không mún tưởng bở nhưng mà cậu ấy nói thế nên em chẳng biết sao mà lần ạ.


Theo cả nhà thì cậu ấy có thích em thật ko hay chỉ là lời nói đùa? có phải em đa nghi quá không?(vì bản thân em hay đùa cợt nên em không chắc đâu là thật đâu là đùa).


Em nên cứ hi vọng, cứ để tim mình bay nhảy hay là tỉnh táo và lặn tiếp ạ? ( hix ko nói chuyện với cậu ấy e cũng thấy nhớ lắm)


Em mong cả nhà thông thái cho em lời khuyên, em xin cảm ơn cả nhà !