Cô và Anh quen nhau bởi sự tình cờ giưã cái nắng muà hạ .Ngày cô quen anh,cô chưa bgio nghĩ rằng mình và A sẽ yêu nhau .Thế nhưng duyên số đã đem 2 đứa đến với nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cô cũng khá bất ngờ .
- Ngày đầu khi A tán cô,cô cảm nhận thấy A là 1 người đàn ông ngoan ngoãn,hiền lành .Giữa trưa nắng của tháng 5 mà A vẫn đến phòng và quan tâm. Chưa bao giờ cô buồn phiền bất cứ thứ gì về Anh cả. Cho tới 1 ngày khi vô tình cầm phải điện thoại của A,cô mới bất ngờ khi biết A và Anh H ( Anh H là bạn thân của cô ) nhắn tin với nhau .Anh H nhắn tin : “ Con bé đó yêu mày rồi đấy ”. A trả lời với sự hồn nhiên vô tư “ Con đó có bị làm sao không vậy ?Mà nó lại có thể yêu nhanh vậy chứ? ” Cô buồn khi không biết thực hư tình cảm A dành cho cô là gì?? HÔm đấy,cô nói với A : “ Nay A về sớm đi,E thấy mệt và buồn ngủ ”
- Thời gian sau cô trở nên hững hờ với A hơn . Những cái nắm tay không còn chặt,tình cảm cô giành cho Anh chỉ còn là sự lợi dụng ,lợi dụng về vật chất,cô đòi hỏi được đi ăn uống,được đi mua sắm. Cô đau lắm,khi không thể hỏi Anh : “ Anh xem em là gì của Anh chứ ? “ Nhưng trong tâm cô vẫn thương Anh giữa cái nắng oi ả mà vẫn phải chạy xe mấy chục cây tới chỗ cô.
- 2 tháng A vẫn hồn nhiên bên cô mà A k hề hay biết cô đang nghĩ gì về anh.Cô vẫn hồn nhiên giả vờ như không biết chuyện gì ,vẫn hồn nhiên tâm sự với A H rằng A ng yêu em rất đáng yêu,A ấy rất tốt với em .CÔ biết rồi 2 người đó sẽ tâm sự tiếp với nhau mà thôi.
- 3 thang bên nhau, cô không biết ròi cô sẽ cố gắng giả vờ tình yêu này tới bao giờ cho tới một hôm cô và Anh ở trong 1 căn phòng chỉ có 2 đứa duy nhất, A đã đè cô xuống giường ôm,hôn . Anh hôn như chưa bao giờ được hôn cả,nụ hôn ngọt ngào khiến cho tới bây giờ cô không thể quên được . Anh đã bên cô đêm hôm đấy và những hôm sau nữa. Anh đã chiếm đoạt được than thể và cả tâm hồn cô rồi, cô đã dâng hiến cho Anh,nhưng đấy là lần đàu của cô nên cô vẫn còn khờ khạo trong khi A lại rất chuyên nghiệp ,lại một lần nữa A khiến cô buồn.CÔ buồn vì không nghĩ một người đàn ông hiền lành lại có thể biết làm mọi chuyện một cách chuyên nghiệp.
- Lần 1 – lần 2 rồi những lần sau nữa,Anh đi làm về rồi qua cô, ở lại với cô qua đêm cho tới sang ngày mai . Càng ngày cô lại càng yêu anh hơn ,chính vì yêu hơn nên cô sợ 1 ngày nào đó Anh sẽ bỏ cô mà đi .Càng sợ thì rạn nứt giữa cả 2 càng nhiều,và càng xa hơn . Anh nói lời chia tay,còn cô thì níu kéo,cô khóc lóc xin lỗi . A bơ đi như chưa có chuyện gì cả , Cô đã khóc suốt 1 đêm, suốt 1 đêm cô thức trắng ,cô mất Anh rồi,mất cả trinh tiết của 1 người con gái . Cô nhắn tin qua facebook thì A chặn face cô, nhắn tin qua zalo A chặn zalo ,nhắn tin qua điện thoại ,A chặn điện thoại cô .GIữa cô và A mong manh quá,chẳn còn 1 sự níu kéo nào nữa. A nói với cô rẳng : “ Tôi có người yêu mới rồi,cô đừng làm phiền tôi nữa “ .
……………………………………….
……………………………………….
Thời gian qua đi,mới đó mà đã gần 1 năm cô và A xa nhau,trong 1 năm qua cô đã gắng thay đổi bản than,thay đổi ngoại hình,cô cố gắng với công việc để quên Anh đi. Cô đã làm ra 1 tháng được 1k $ ,cô đã có 1 công việc tử tế .Cô hạnh phúc với công việc hiện tại lắm.Nhưng trong lòng cô chưa bao giờ thôi nghĩ về Anh ,cô mong 1 ngày được gặp lại Anh . Cô muốn tâm sự với Anh 1 năm qua cô đã cố gắng thế nào từ ngày Anh xa.
Cô cài lại viber, chỉ còn duy nhất viber là A chưa chặn cô . A đã onl 3 ngày trước đó,cô vui lắm, cô đã nhắn tin qua viber cho Anh,cô hỏi sao A lại thích chặn cô vậy ..ngày nào cô cũng onl để đợi Anh onl. Ngày 1,2,3 rồi ngày thứ 4 A cũng onl . A đọc tn nhưng không ref,cô lại 1 lần nữa buồn . Cô đã đợi A 1 năm rồi ,Anh có biết không ? Một tuần sau A nhắn tin qua viber cho cô, A muốn mời cô café .Cô đã lưỡng lự nữa muốn đi,nữa muốn không đi. Nhưng rồi cô cũng nhận lời đi . Hôm đó cô đã ăn mặc đẹp và make up thật xinh để Anh thấy cô thay đổi thế nào ?
- 8h pm . A như đúng hẹn đã nói đến đón cô , cô cười khi nhìn thấy Anh và A cũng vậy.Anh cũng cười rất tươi với cô, Anh đã nói chuyện với cô rất thoải mái khiến cô hạnh phúc . ĐI được 1 đoạn đường thì A dừng lại và hỏi cô đi đâu . Cô bảo : “ Đi lượn đường đi “ – A trả lời “ điên à! Điên mà đi hít bụi “ . Cô không nói gì ,cô bảo ; “ A mời e đi mà,có phải e mời A đâu. A mời e đi thì phải biết đi đâu chứ ?”
- Cô nói xong ,A lưỡng lự một lúc ,rồi phóng xe đi. A đưa cô tới một nhà nghỉ , cô vừa muốn vào,lại vừa không muốn nhưng rồi cô cũng vào .
Anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng,lần này A chỉ muốn chiếm đoạt thể xác cô ,A không hề muốn hôn cô. Cho dù cô muốn hôn Anh thế nào đi chăng nữa, A vẫn không cho . Cô cảm tháy sự thay đổi ở Anh. Nhưng cô không hỏi , cô chỉ tâm sự với A hôm đấy .
1 tuần trôi qua,cô phải đi làm ,cô cũng không nt cho A được. Cho tới cuối tuần cô nhắn tin cho A, A k trả lời, cô gọi A không nghe .Cô đã lấy số máy lạ để gọi, A nhấc máy . Cô quan tâm Anh, nhưng A không muốn . Cô lại goi và nt qua,lần này Anh nhấc máy nhưng lại k nói gì để cô độc thoại 1 minh. Cô tắt đi và gọi lại lần nữa . Cô chưa kịp nói gì, A đã nói: “ Cô biến đi,cút đi,tôi không muốn nói chuyện với cô, cô nói chuyện với tôi làm gì ? “ Cô bất ngờ,cô lại khóc 1minh. Cô đau khổ . Cô cũng k hiểu vì sao A lại đối sử với cô như vậy ??Có lẽ, bây giờ là lúc cô nên xa Anh, xa Anh mãi mãi. A đã không còn thuộc về cô nữa rồi