Tôi và anh quen nhau được hơn 3 tháng thì người yêu cũ anh ấy lại xuất hiện. Lúc tôi và anh quen nhau là lúc anh và cô ta giận hờn, tạm chia tay. Thật sự tôi không biết mình là kẻ thứ 3, và tôi đã yêu anh bằng tình yêu mãnh liệt. Tôi và anh ở gần nhau, còn cô ta thì ở xa lắm hơn 1000 km . Chắc họ cũng mệt mõi vì với nhau, nên mới chiến tranh lạnh và cuối cùng a ấy yêu tôi, chọn ở lại bên tôi. Bây giờ cũng hơn 6 tháng, tôi và anh ấy yêu nhau nồng ấm, cô ấy trở thành người yêu cũ. Có 1 lần, cô ấy có gọi điện nói chuyện với tôi, chúng tôi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Cô ấy cũng đã nói: gửi anh ấy cho tôi chăm sóc. Tôi cũng xem như cô bạn, nên cũng nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, vì tôi nghĩ, chúng ta là phụ nữ, thì không nên dày xé nhau. Nhưng trên zalo, hằng ngày cô ấy có những satus cái kiểu chỉ nói chữ cái đầu, giống như chỉ để người yêu tôi đọc thôi ak. Nhiều lần tôi không nói gì, có một lần tôi nói với anh về cảm giác của mình. Anh biết tôi ghen nên cũng đã an ủi, không biết là có nói gì với cô ta không, thấy cô ta có thái độ khác. Tôi cũng nt trên zalo nói là tôi yêu a ấy và tôi hạnh phúc bên anh, tôi thật lòng mong cô ta tìm được hạnh phúc của cô ta. Cô ta tu tin lắm, miệng nói là người yêu tôi giờ không xứng đánh của cô ta, giờ thì cô ta tập trung kiếm tiền( cô làm nghề bán hàng đa cấp, tôi làm giáo viên, người yêu tôi làm bên xây dựng cầu đường), cô ta và người yêu là người cùng quê, tôi và anh hiện tại đang ở gần nhau. A tốt với tôi, cũng rất tâm lí, sợ tôi buồn nên không bao giờ nhắc về cô ta, nhưng tôi yêu cầu a, chặn số, không nghe điện thoai cô ta thì anh không làm được, anh chỉ nói: a yêu e và anh chọn e, thì e cứ yên tâm. Tôi cũng tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn khó chịu về người yêu cũ. Buồn lắm mấy chị ạ.... Có chị nào cùng tâm trạng chia sẽ với em,,,, và có cách nào để làm cô ta không gọi điện cho anh nữa, e sợ nhưng lúc e và a giận nhau thì cô ta lại giở trò, kỉ niệm để níu kéo. Vì theo lời anh nói, thì anh là người đầu tiên cô ta yêu và cũng là người duy nhất trong 6 năm, và họ cũng có 1 đứa con, nhưng vì ngoài tử cung nên không giữ được. Lúc đó cô trách a ta gì đó, nên mới gặp e bây giờ. 2 người cũng ctay vì trách hờn nhau nhiều lần rồi. Mấy chị cho e lời khuyên va bí quyết giữ anh mãi bên em